Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật V Phục sinh – Năm C

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

TIN MỪNG: Ga 13, 31 – 33a. 34 – 35

31 Khi Giu-đa ra khỏi phòng tiệc ly, Đức Giê-su nói : “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. 32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.

33a “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. 34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau ; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 35 Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này : là anh em có lòng yêu thương nhau.”

SUY NIỆM: 

GIÊSU – MẪU GƯƠNG SỐNG TÌNH YÊU.

Tình yêu là điều cao quý nhất trong cuộc sống. Chính tình yêu mang lại niềm vui, sự an ủi và hạnh phúc cho mỗi người. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng hiểu đúng hoặc thể hiện tình yêu một cách phù hợp. Khi tình yêu bị hiểu sai hoặc thể hiện sai cách, nó có thể trở thành gánh nặng cho người khác thay vì là món quà quý giá.

Chính vì thế, lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại và sống theo một tiêu chuẩn của tình yêu đích thực, một tình yêu không chỉ đến từ cảm xúc hay lời nói, nhưng bắt nguồn từ chính Đức Kitô.

Trước tiên, đó là một tình yêu giúp cho người mình yêu được sống và sống dồi dào: Thiên Chúa không chỉ yêu chúng ta bằng cách ban cho chúng ta sự sống, rồi để mặc chúng ta muốn sống sao thì sống. Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá không chỉ để chuộc tội cho chúng ta là xong. Nhưng hơn thế, Ngài còn nâng sự sống của con người lên một bậc sống mới, một sự sống dồi dào hơn. Như thánh Augustinô đã nói: “Thiên Chúa đã làm người để nâng con người lên làm con Thiên Chúa.”

Thứ hai, tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu vô điều kiện: Chúa Giêsu nhập thể, nhập thế để cứu độ con người không phải vì con người trung thành với giao ước, cũng không phải vì con người quá tốt lành mà Thiên Chúa mới ban ơn cứu độ. Nhưng tất cả là vì tình yêu – một tình yêu vô điều kiện. Từ trên thánh giá nhìn xuống, Chúa Giêsu không thấy những môn đệ thân yêu của mình, không thấy đám đông từng được Ngài chữa lành, từng được Ngài hóa bánh nuôi ăn, họ đã biến mất. Nhưng Ngài vẫn yêu thương và vẫn cứu chuộc họ như thuở ban đầu.

Thứ ba, tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu vượt qua mọi hận thù: Từ trên thánh giá, Chúa Giêsu nhìn thấy những kẻ đã đánh đập, đóng đinh Ngài, những kẻ vu khống, tố cáo gian, làm chứng gian, la hét đòi giết Ngài, nhạo báng và thách thức Ngài. Thậm chí, ngay cả anh trộm cùng bị đóng đinh bên cạnh cũng buông lời thách thức và sỉ nhục. Nhưng thay vì nguyền rủa hay trách mắng họ, Chúa Giêsu đã cất tiếng cầu xin: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” Ngay cả trong đau đớn tột cùng, Ngài vẫn muốn cứu chuộc cả những người đang làm Ngài đau khổ.

Mỗi khi trong cuộc sống, chúng ta rơi vào bế tắc hay gặp khó khăn, hãy một lần nhìn lên thánh giá. Nhìn để xét lại xem: tình yêu mà chúng ta đang dành cho người thân yêu có đi trên cùng một con đường với tình yêu của Chúa Giêsu không? Tình yêu đó có làm cho nhau được sống và sống dồi dào không? Tình yêu ấy có bị ràng buộc bởi điều kiện nào làm nó trở nên nhạt nhẽo, lạnh lùng không? Và nhất là, có đang tồn tại sự hận thù, cay đắng nào đang làm cho tình yêu ấy bị đóng băng và khô cứng không?

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng ta luôn biết hướng nhìn lên thập giá Chúa Giêsu để nhận ra đâu là tình yêu đích thực, một tình yêu đem lại hạnh phúc viên mãn cho người mình yêu. Xin cho chúng ta cảm nhận được tình yêu Chúa và sống tình yêu ấy cách cụ thể, chân thành với những người xung quanh mình. Amen.

LM. PHAOLO