Suy niệm – Chúa Nhật Tuần VII Phục Sinh

CHÚA NHẬT VII – PHỤC SINH
Cv 1,1-11; Ep 1,17-23; Mt 28,16-20

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến! Lễ Chúa Thăng Thiên gợi lên hình ảnh Đức Giêsu rời khỏi trần gian để về cùng Chúa Cha. Nhưng phụng vụ hôm nay không dừng lại ở việc “ngước nhìn trời”, mà còn mời gọi chúng ta khám phá ý nghĩa của việc “hướng lòng về trời” ngay giữa cuộc sống hôm nay. Đức Giêsu lên trời để mở ra cho chúng ta một niềm hy vọng mới: con người được mời gọi bước vào sự sống thần linh.

Hôm nay cũng là Ngày Thế Giới Truyền Thông. Giáo Hội nhắc chúng ta rằng truyền thông cũng là một phần của sứ vụ loan báo tin mừng. Đó là phương thức hướng con người về chân lý và hy vọng vĩnh cửu.  Đó cũng chính là tinh thần của lễ Chúa Thăng Thiên hôm nay.

  1. Lòng hướng về trời-Quê hương của chúng ta

Trong bài đọc I, sau khi Đức Giêsu lên trời, các môn đệ vẫn còn đứng nhìn theo. Nhưng hai thiên thần nói với họ: “Hỡi những người Galilê, sao còn đứng nhìn trời?” (Cv 1,11). Lời này mang một ý nghĩa sâu xa. Người môn đệ đừng chỉ mơ tưởng về trời cao mà quên mất thực tại đang sống ở trần gian, quên mất sứ vụ của mình. Chúa Giêsu lên trời mở ra cho chúng ta một chiều hướng mới của đời sống nghĩa là đừng chỉ sống cho những điều chóng qua ở đời này nhưng biết hướng lòng về những điều vĩnh cửu.

Chính vì thế, Thánh Phaolô luôn cầu nguyện: “Xin Người soi lòng trí anh em để anh em nhận biết đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được.” (Ep 1,18). Niềm hy vọng ấy chính là quê trời là ánh sáng giúp chúng ta sống thực tại với niềm tin vào Chúa.

Ngày hôm nay, con người dễ bị cuốn vào những lo toan vật chất, công việc, chạy đua danh vọng…Tâm hồn dễ trở nên nặng nề và mất định hướng. Lễ Chúa Thăng Thiên hôm nay mời gọi chúng ta sống với tâm thế: “ở dưới đất nhưng lòng thuộc về trời.” Đó cũng là ngắm thứ 2 trong 5 sự mừng: Đức Chúa Giêsu lên trời ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời. Nghĩa là yêu mến những điều thuộc về Chúa, hay nói ngược lại là đừng yêu mến những sự thế gian. Cho nên Thánh Phaolô mới nói: “Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới.” (Cl 3,2)

Hôm nay, Ngày truyền thông, Giáo hội cũng nhắc chúng ta phải biết gìn giữ nội tâm: không để mình bị cuốn vào vòng xoáy thông tin sự chết nhưng biết dùng truyền thông để gieo niềm hy vọng và sự thật dẫn đến sự sống vĩnh cửu. Thật vậy, Người Kitô hữu được mời gọi làm truyền thông bằng một trái tim biết lắng nghe và biết yêu thương. Đó cũng là chủ đề truyền thông năm 2023 “nói bằng trái tim”. Đó là cách chúng ta giúp người khác hướng lòng về trời ngay trong thế giới hôm nay.

  1. Con đường lên trời

Trong Tin Mừng, trước khi lên trời, Đức Giêsu nói: “Anh em hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con.” (Mt 28,19). Đó vừa là sứ vụ, vừa là Con đường Chúa Giêsu chỉ dẫn lên trời. Đức Giêsu không chỉ lên trời một mình nhưng Ngài mở đường cho nhân loại bước theo Ngài. Và con đường ấy chính là: con đường yêu thương, phục vụ và vâng phục thánh ý Cha. Thật vậy, đối với mỗi người chúng ta con đường lên trời luôn gắn với sứ mạng đem Tin Mừng cho thế giới.

Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, con đường lên trời chính là con đường đi qua Thập Giá. Không có tình yêu nào trưởng thành mà không có hy sinh. Không có sự thánh thiện nào mà không trải qua thử thách. Chúng ta được mời gọi xây những “bậc thang lên trời” không chỉ là trung thành với 3 lời khấn nhưng còn tô vẽ những bậc thang đó lời nói hiền hòa, bằng sự hy sinh kín đáo… Đồng thời, cũng được mời gọi trở nên những bậc thang nối kết với nhau trong tình yêu, cùng nâng đỡ nhau tiến về quê trời. Thật vậy, người nữ tu Mến Thánh Giá không chỉ vừa bước đi về trời nhưng còn vừa giúp người khác tìm thấy con đường ấy bằng chính đời sống chứng tá của mình.

Cộng đoàn thân mến, Lễ Chúa Thăng Thiên không phải là ngày Đức Giêsu xa lìa nhân loại, nhưng là ngày mở ra: niềm hy vọng quê trời và con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu.

Xin cho mỗi người chúng ta biết hướng lòng về trời giữa những bận rộn trần thế, biết bước đi trên con đường yêu thương và hiến dâng, biết dùng lời nói, đời sống của mình như một cách truyền thông để lan tỏa Tin Mừng hy vọng cho anh chị em lương dân. Amen.