Hoa Miền Biển Tây

HOA MIỀN BIỂN TÂY

Phú Yên Mỹ Xuyên

Mẹ ơi! tháng Năm về, tháng của ngàn hoa hương dâng Mẹ. Trong bầu khí linh thiêng và chan chứa yêu thương của tháng Hoa kính Đức Mẹ, những đứa con vùng miền biển Tây chúng con đã có một ngày giao lưu dâng hoa thật sốt sắng và đầy ý nghĩa tại Giáo xứ U Minh. Sự hiện diện của các đội hoa đến từ Họ đạo Sông Đốc, Họ đạo Khánh Hưng, Giáo điểm Rạch Ráng và họ đạo nhà U Minh đã làm cho ngày hội dâng hoa thêm rực rỡ, ấm áp và đượm tình hiệp nhất của những người con miền biển Tây cùng hướng lòng về Mẹ Maria yêu dấu.

Ngay từ những giây phút đầu tiên, ai nấy đều cảm nhận được niềm vui và sự bình an hiện diện nơi ngôi thánh đường thân thương. Bao tấm lòng của những người con vùng biển Tây, dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhọc nhằn với sóng gió cuộc đời, vẫn cùng nhau quy tụ về đây để dâng lên Mẹ tất cả tâm tình yêu mến và tri ân sâu xa nhất. Mỗi lời hát, từng điệu múa, những nén hương trầm nghi ngút cùng muôn cánh hoa tươi thắm được kính dâng lên Mẹ như gói trọn biết bao tâm tình của đoàn con thơ.

Tiếng gọi “Mẹ ơi” vang lên thật tha thiết và thân thương, như tiếng lòng của những người con luôn trông cậy, nương nhờ nơi Mẹ trong mọi biến cố cuộc đời. Giữa miền biển Tây còn nhiều gian nan, Mẹ vẫn luôn là điểm tựa dịu hiền, là ngọn hải đăng soi đường cho đoàn con vượt qua những ngày phong ba. Nhìn những cánh tay nâng hoa, những ánh mắt sốt mến và những nụ cười chan chứa niềm tin, chúng con càng cảm nhận sâu sắc rằng tình yêu dành cho Mẹ vẫn luôn cháy mãi trong tim mỗi người.

Mẹ là đóa hoa tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. Mẹ là lời ca êm dịu nhất xoa dịu những đau thương và là hương thơm nồng nàn lan tỏa yêu thương đến mọi tâm hồn. Trong ngày giao lưu dâng hoa hôm nay, đoàn con miền biển Tây chẳng biết lấy gì hơn ngoài những đóa hoa đơn sơ, những lời ca mộc mạc và cả trái tim chân thành để dâng lên Mẹ.

Xin Mẹ thương nhận lấy tất cả lòng mến yêu của đoàn con. Nguyện Mẹ thương tiếp tục đồng hành, che chở và nâng đỡ từng gia đình, từng họ đạo, từng người con nơi vùng sông nước thân thương này. Xin cho ngọn lửa yêu mến Mẹ luôn cháy sáng trong lòng mỗi người, để qua Mẹ, chúng con biết sống yêu thương, hiệp nhất và vững tin hơn vào tình yêu của Thiên Chúa giữa cuộc đời hôm nay.