SỐNG TRỌN ƠN BÍ TÍCH RỬA TỘI VÀ THÊM SỨC TRONG SỨ VỤ CHỨNG TÁ
Phú Yên Thúy An
Trong bầu khí linh thiêng của ngày tĩnh tâm hôm nay, chị em được mời gọi trở về với nội tâm để lắng nghe tiếng Chúa và nhìn lại hành trình dâng hiến của mình. Giữa những bổn phận thường ngày và nhịp sống vội vã, đây là khoảng lặng quý giá giúp ta làm mới lại tình yêu thuở ban đầu dành cho Chúa.
Qua Bí tích Rửa Tội, chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa và thuộc trọn về Đức Kitô. Hồng ân ấy không chỉ là dấu ấn đã lãnh nhận từ thuở nhỏ, nhưng là lời mời gọi sống mỗi ngày trong yêu thương, hiền hòa và bác ái. Đời sống người nữ tu Mến Thánh Giá càng được mời gọi phản chiếu khuôn mặt dịu hiền và khiêm hạ của Đức Kitô qua những hy sinh âm thầm và tinh thần phục vụ quảng đại.
Bí tích Thêm Sức tiếp tục củng cố đức tin và ban sức mạnh của Chúa Thánh Thần để chúng ta trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng. Chúa Thánh Thần hiện diện trong những việc nhỏ bé mỗi ngày: một lời nói cảm thông, một hy sinh âm thầm, một sự nhẫn nại trong đời sống cộng đoàn hay sự trung tín trong giờ cầu nguyện.
Trong thực tế, đôi khi chúng ta cũng dễ rơi vào sự nguội lạnh, sống theo thói quen hoặc thiếu nhiệt thành trong đời sống thiêng liêng. Chính lúc ấy, chúng ta càng cần trở về với nguồn ân sủng của Bí tích Rửa tội và Thêm sức để kín múc sức mạnh và làm mới lại đời sống dâng hiến.
Ngày tĩnh tâm hôm nay là dịp để mỗi người tự hỏi: tôi đã thực sự sống căn tính Kitô hữu và ơn gọi Mến Thánh Giá thế nào? Đời sống của tôi có trở nên dấu chỉ bình an và tình yêu của Chúa cho những người tôi gặp gỡ chưa?
Xin Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn mỗi người chúng ta biết “sống trọn vẹn ơn Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức trong sứ vụ chứng tá” đã lãnh nhận, để qua đời sống âm thầm, khiêm nhường và yêu thương, chúng ta trở nên chứng tá sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
Sau những giây phút lắng đọng và tâm tình bên Chúa, chị em trong Hạt Trà Lồng và Vị Thanh lại có những giây phút rất vui bên nhau khi được nhận những phần quà từ Cộng đoàn Mai Khôi và một vị ân nhân. Những món quà hôm nay tuy thật đơn sơ nhưng tôi thấy ai cũng ngập tràn niềm vui và sự ấm áp, không phải vì giá trị vật chất, nhưng vì đó là tấm lòng yêu thương, sự quan tâm chân thành mà mọi người dành cho nhau. Trong đời sống, đôi khi hạnh phúc không đến từ những điều lớn lao, mà từ những món quà nhỏ bé được trao đi bằng tình thương. Thật vui và biết ơn vì giữa cuộc sống giản dị này, vẫn luôn có những nghĩa tình âm thầm mà quý giá như thế.




