
Hình khấn trọn 28/08/2014
BÀI SAI ĐẦY NĂNG LƯỢNG THÁNH THẦN
(Tưởng nhớ Chị)
M.Hiếu Liêm Mai Đình
Tháng 6 năm 2016, tôi nhận được lời mời gọi từ Chị Tổng Phụ Trách Marie Micae về Cộng đoàn Bêtania – Lộ 19 để phụ trách Nhà trường Mầm non Mai Anh.
Với hai sứ vụ kèm theo là ổn định lại đội ngũ giáo viên và làm tươi vui Cộng đoàn, tôi khựng lại một lúc rồi cất lời:
– Sao lại là em? Em mới 31 tuổi, chưa có kinh nghiệm, bằng chuyên môn cũng chỉ mới Trung cấp Sư phạm Mầm non…
Chị nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi và nói:
– Các Chị nói em làm được, em cứ lên rồi có gì Chị hỗ trợ cho.
Tôi lo lắng và suy nghĩ rất nhiều…
– Em làm được không Chị?
– Được mà, Chị tin em!
Tôi vâng lời, nhưng tâm tư vẫn ngổn ngang bao mối lo toan. Ngày 17/09/2016 tôi chính thức đến với Cộng đoàn Beetania-Lộ 19.
Hai năm đầu vô cùng khó khăn đối với tôi, từ chuyện đối nội cho đến đối ngoại… Thời gian này, tôi hiếm khi có được một giấc ngủ trưa tròn trịa. Cứ đúng 13 giờ chiều, tôi lại vào than thở với Chúa: “Chúa ơi, con mệt quá… con thấy căng thẳng quá, bước tiếp theo con phải làm gì đây?” Thế rồi, nhớ tới lời Chị đã hứa, tôi lại bấm điện thoại gọi cho Chị…
– Chị nghe đây…
Chị kiên nhẫn lắng nghe tôi giải bày và không quên động viên:
– Em thấy đúng thì cứ việc làm, có khó khăn gì Chị sẽ giúp cho.
Nhờ đó, tôi như được tiếp thêm sức mạnh và can đảm cất lên tiếng nói trước những vấn đề tưởng chừng như không thể bước qua.
Có lần tôi về Hội Dòng, Chị gọi tôi vào gặp riêng. Chị bảo :
– Chị nghe người ta nói nhiều điều không tốt về Em — những thông tin tiêu cực gián tiếp rằng em thế này, thế kia…
Nghe xong, tôi hít một hơi thật sâu rồi im lặng. Chị hỏi :
– Em có muốn biện minh gì không?
– Biện minh sao đây ạ, vì tất cả đều đúng. Nhưng Chị ơi, em thấy mức độ đó vẫn cho em đủ sự bình an và tự do trước mặt Chúa.
Chị cười rồi hỏi tiếp:
– Không biện minh gì à? Không muốn biết ai nói sao?
– Dạ, không cần đâu ạ. Có quá nhiều việc em phải lo rồi, còn những điều tiêu cực thái quá thì em sẽ nhờ Chúa xử lý.
Chị cười hiền:
– Thôi, an tâm! Chị tin tưởng em vì Chị đã thấy những việc em làm. Em cứ sống và liên lỉ cầu nguyện, giữ tâm bình an trước Chúa và trong đời Thánh Hiến.
Chị luôn lắng nghe và thấu hiểu trong suốt những năm tháng đầu tôi nhận sứ vụ mới. Tôi có thể can đảm đối diện với mọi khó khăn, thử thách vì tin rằng phía sau lưng mình luôn có Chị cầu nguyện và dõi theo. Không một cuộc điện thoại nào của tôi mà Chị không bắt máy, không một cuộc trò chuyện nào lại không mang đến kết quả tích cực. Những lời hỏi thăm nho nhỏ của Chị vẫn luôn đong đầy quan tâm:
– Vất vả quá hả Đình, sao Chị thấy kiểm tra hoài vậy?
– Um, Chị hay quá he, không biết ai làm khổ Em vậy à?
Chị vỗ vai tôi và mĩm cười khiêm tốn :
– Hội Dòng trao sứ vụ và âm thầm đồng hành, Em quãng đại đón nhận, Chúa ban thêm sức mạnh.
Tôi mĩm cười vui đùa với Chị :
– Gì Chị cũng nói được, Em đau khổ…..; rồi Chị Em thân tình trò chuyện như hai người bạn hiểu nhau tự bao giờ.
Từng câu hỏi nhỏ, từng lời nói đùa, những thăm hỏi từ xa…
– Thay đổi nhân sự nhà trường vậy có ổn không em?
– Sao nhiều việc mà Chị thấy em lúc nào cũng phơi phới vậy nè?
– Dạo này hết kiểm tra rồi hả, Chị thấy em lại nhận thêm việc rồi đó!
Chị cho tôi cảm giác được tin tưởng, thân thiện và không còn khoảng cách. Chính nhờ vậy mà sự dấn thân của tôi cũng trọn vẹn, không chút tính toán.
Một bài sai đầy năng lượng Thánh Thần chính là một bài sai trải dài suốt một quá trình sau đó, luôn cảm nhận bản thân được đồng hành, dẫn dắt, lắng nghe, trợ giúp kịp thời và phản tỉnh khi cần thiết. Chị đã cho em thấy rõ được điều này.
Một tháng gần gũi bên Chị tại Cộng đoàn Bêtania – Lộ 19 trong những giây phút cuối đời, bao lời nói khi xưa, những ký ức từ thời Đệ tử cứ ùa về làm sống mũi tôi cay xè, giọt lệ âm thầm rơi…
Một người Chị quá thân thương, hiền lành, đã nâng đỡ tôi rất nhiều trong sứ vụ và trong cả nhân cách hiện tại. Nhìn Chị nhẹ nhàng chịu đựng những cơn đau, khuôn mặt vẫn bình thản, khi có thể vẫn mở mắt và mỉm cười… nhìn Chị bình an đón nhận tất cả mà lòng tôi thương Chị vô cùng.
Cảm ơn Chị! Em sẽ mãi khắc sâu những lời Chị từng khuyên bảo, từng tin tưởng và hy vọng nơi em: “Em cứ sống và liên lỉ cầu nguyện, giữ tâm trước Chúa và trong đời Thánh Hiến, cho em một sự tự do và bình an đích thực.” “Hội Dòng trao sứ vụ và âm thầm đồng hành, Em quãng đại đón nhận, Chúa ban thêm sức mạnh”
An nghỉ nhé Chị, nơi Quê Trời hạnh phúc thật sự mà Chị hằng mơ ước! Em sẽ cầu nguyện nhiều cho Chị và sẽ theo gương Chị sống trọn vẹn Ơn Gọi này. Khi về Nước Trời, Chị nhớ đến Em và Hội Dòng Chị nhé.
Xin được khắc sâu lời Chị khuyên bảo và mãi tri ân tình Chị.
* Một vài hình ảnh kỷ niệm bên Chị



* Hạt Cần Thơ mừng Bổn Mạng Chị 29/09/2026
*



* Thương nhớ, noi theo và cầu nguyện cho Chị
