Con về bên Cha

CON VỀ BÊN CHA

TÂM TÌNH HÀNH HƯƠNG LỄ TUYÊN PHONG CHÂN PHƯỚC
CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP

Ban truyền thông Hội dòng

Được về bên Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp trong ngày hồng phúc Giáo Hội cử hành Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho Cha là một ân ban đặc biệt mà tôi luôn trân quý – một hành trình của tâm hồn.

Ngay từ khi bước chân vào khuôn viên hành hương, tôi cảm nhận được một bầu khí linh thiêng, sốt sắng nhưng cũng rất gần gũi. Dòng người từ khắp mọi miền đất nước nao nức tiến về nơi an nghỉ của Cha với lòng thành kính. Trước phần mộ Cha, mỗi người mang theo những tâm tư, những lời nguyện xin và cả những lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của vị mục tử thánh thiện.

Thánh lễ tuyên phong Chân phước diễn ra thật long trọng và sốt sắng. Giữa biển người đông đảo, mọi người vẫn hiệp nhất trong lời kinh, tiếng hát và tâm tình cảm tạ Thiên Chúa. Đó là khoảnh khắc để mỗi người thêm xác tín rằng: sự thánh thiện không ở đâu xa, nhưng được hình thành từ một đời sống yêu mến Thiên Chúa, yêu thương con người và sẵn sàng hy sinh vì đoàn chiên.

Điều để lại trong tôi nhiều ấn tượng là sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức. Từ việc hướng dẫn khách hành hương, điều phối dòng người, sắp xếp bãi đỗ xe, bảo đảm an ninh, y tế, vệ sinh môi trường cho đến các khâu phụng vụ, tất cả đều được thực hiện với tinh thần trách nhiệm, tận tâm và quảng đại. Dù lượng người tham dự rất đông cùng với dòng xe nối dài không ngớt, mọi hoạt động vẫn diễn ra trong trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người cảm thấy bình an khi về bên Cha.

Rời nơi hành hương, tôi mang theo trong tim không chỉ niềm vui được hiện diện trong một biến cố trọng đại chung của Giáo Hội Việt Nam và của Giáo Phận Cần Thơ, mà còn là lời mời gọi tôi và mọi người – noi gương Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp: sống trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh, quảng đại phục vụ tha nhân và luôn đặt trọn niềm tín thác nơi tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.

Yêu mến và noi gương vị Chân phước của quê hương mình và nhờ lời chuyển cầu của Cha, xin Chúa ban cho mỗi người lòng tin được thêm vững mạnh, lòng mến ngày càng sâu đậm và đời sống của người Kitô hữu mỗi ngày trở nên chứng tá sống động cho Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.