Suy niệm – Thứ bảy Tuần XIII Thường niên

Thứ bảy tuần XIII thường niên
Am 9,11-15; Mt 9,14-17

BƯỚC THUỘC TRỌN VỀ CHÚA
BƯỚC ĐI TRONG NIỀM TIN VÀ ĐỔI MỚI

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Cuộc đời dâng hiến không phải là một bến đỗ bình lặng, mà là một hành trình vượt biển liên tục. Có những ngày đầy nắng ấm, nhưng cũng không thiếu những đêm tối của đức tin, của thử thách nội tâm hay áp lực sứ vụ. Lời Chúa Thứ Bảy tuần XIII Thường Niên hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại căn tính của mình: Chúng ta đang bước đi bằng cái nhìn của thế gian, hay bằng đôi mắt đóng đinh vào Đấng Chịu-Đóng-Đinh? Hãy để Lời Chúa thanh luyện và làm mới lại ngọn lửa yêu mến Chúa, yêu mến ơn gọi của chúng ta.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về việc “rượu mới phải đổ vào bầu da mới”. Đối với chúng ta, những nữ tu Mến Thánh Giá “bầu da mới” chính là tâm hồn không ngừng được hoán cải, sẵn sàng buông bỏ những thói quen cũ kỹ, những ích kỷ tự nhiên để đón nhận “rượu mới” là ân sủng và Thần Khí của Người.

Đời sống tu trì đôi khi dễ rơi vào lối mòn của sự cằn cỗi thiêng liêng. Chúng ta chu toàn bổn phận nhưng thiếu vắng niềm vui và tình yêu; chúng ta ôm lấy Thập Giá nhưng lòng đầy oán trách. Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu từng quả quyết: “Tôi hiểu rằng nếu không có tình yêu, mọi công việc đều là hư không, ngay cả những công việc rực rỡ nhất.” Rượu mới của Chúa Kitô đòi hỏi một tình yêu tự hủy. Sứ mạng của người nữ tu Mến Thánh Giá không nằm ở những thành công bên ngoài, mà ở khả năng biến mỗi hy sinh thầm lặng thành lời kinh cứu độ.

Thực tế, làm sao để giữ được bầu da luôn mới giữa những va chạm của đời sống chung và gánh nặng sứ vụ? Câu trả lời nằm ở sự gắn kết mật thiết với Đấng Chịu-Đóng-Đinh. Khi chiêm ngắm Ngài, chúng ta tìm thấy câu trả lời cho mọi tổn thương và hiểu lầm. Thánh Đa Minh đã để lại một bài học sâu sắc: “Người không học được gì nhiều từ sách vở cho bằng từ sách Thập Giá.” Thập Giá chính là cuốn sách lớn nhất, nơi dạy chúng ta bài học về sự hiền lành, khiêm nhường và tha thứ vô điều kiện.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Chúng ta đừng sợ hãi trước những khuyết tật của bản thân hay những khó khăn trong cộng đoàn. Thánh Têrêsa Avila nhắc nhở chúng ta rằng: “Đừng để mọi sự làm bạn rối trí, làm bạn sợ hãi, mọi sự rồi sẽ qua đi, chỉ có Thiên Chúa không hề thay đổi.” Đổi mới không phải là trở nên hoàn hảo ngay lập tức, mà là mỗi ngày dám đóng đinh tính xác thịt vào Thập Giá để cùng sống lại với Đức Kitô.

Xin Chúa ban cho quý chị em một trái tim luôn tươi mới, một bầu da tâm hồn mềm mại trước ân sủng của Chúa. Ước gì cuộc đời của quý chị em luôn là giọt rượu nồng nàn, đem lại niềm vui cứu độ không chỉ cho chính chúng ta mà còn cho tha nhân qua linh đạo Mến Thánh Giá. Amen.