Dư âm ngày Lễ Ơn Thiên Triệu của Họ đạo Giuse-Việt Kiều

Cơn mưa chiều giữa trời nắng tháng Năm, tuy không lớn, chỉ là những hạt mưa lất phất nhưng cũng đủ cuốn trôi đi những bụi bặm cỏ rác trên sân Nhà thờ, làn gió khe khẽ thổi dịu mát. Một góc nhỏ trong sân nhà Xứ Việt Kiều, các em thiếu nhi lớn bé đang vui cười, vì chúng được các Dì chuẩn bị hóa thân trong vai trò là những Tu sĩ, các em xúng xính trong những bộ tu phục mới lạ, được phân chia vai trò là Đức hồng Y, Đức Giám Mục, Linh mục, Tu sĩ….. nhìn thôi cũng đủ vui nhộn và thú vị rồi… Cha sở Phêrô đi tới đi lui thỉnh thoảng pha trò vài câu dí dỏm: “Con chào Ma sơ”,  “Con chào Đức Cha” “úi dời ơi, sao nhiều ma sơ thế!”… có Sơ vừa vừa thì bẽn lẽn mắc cỡ, còn Sơ nhí nhí hơn chút xíu thì cười khúc kha khúc khích khi biết Cha sở ghẹo…..bầu khí thật dễ thương và ấm áp, Cha rất thân thiện và gần gũi với đoàn chiên, đặc biệt là các em thiếu nhi.

♦Thánh lễ Chiều Chúa Nhật lễ Chúa Chiên lành, Phụng vụ Lời Chúa mời gọi chiêm ngắm Chúa Giêsu, người mục tử nhân lành, Người đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Cuối bài giảng Cha Sở mời gọi mọi người cùng dâng lời cầu nguyện lên Chúa: “Lạy Chúa, Chúa là vị Mục tử nhân lành, xin cho mỗi người chúng con luôn thuộc về đoàn chiên của Chúa, biết từ bỏ những gì không thích hợp với con chiên của Chúa, nhờ đó chúng con mới xứng đáng được hưởng sự sống đời đời”. Đồng thời, Mẹ Giáo Hội dành riêng Chúa Nhật 4 Phục sinh để cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu, ơn gọi cao quý đến từ Thiên Chúa, dành riêng cho những ai muốn dấn thân trọn vẹn trong việc phục vụ Chúa và Giáo Hội.

♦Hòa chung với tâm tình đó, họ đạo Giuse Việt Kiều cũng hân hoan hòa chung nhịp đập với Giáo phận Cổ võ cho ơn gọi: 24 em thiếu nhi trong họ đạo đại diện cho 12 Dòng tu để mặc tu phục: Đức Hồng Y, Đức Giám Mục, Linh mục Triều, Quý Thầy Đại Chủng viện, Quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Cần thơ, Mến Thánh Giá Thủ Đức, Dòng Con Đức Mẹ Bình Thủy, Dòng Chúa Quan Phòng, Dòng Clara, Dòng Phan-Xi-cô, Dòng Đa Minh, Dòng Bác Ái Vinh sơn…… tựa như một vườn hoa muôn màu tươi xinh đang khoe sắc lộng lẫy đung đưa theo làn gió mát, đang mời gọi những ai thành tâm thiện chí muốn đi tu để hiến dâng cho Chúa.

Họ đạo Giuse Việt Kiều hiện tại chưa có ơn gọi nào, tuy nhỏ bé nhưng ẩn chứa nhiều tiềm năng, nhiều mầm non. Hy vọng trong tương lai đầy hứa hẹn, những mầm non này có thể đóng góp cho Giáo hội những Ơn gọi để Phục vụ Chúa và Giáo Hội. 

VK 11/5/2025

♥ M. Ngân Hà