ĐƯỢC GỌI ĐỂ SAI ĐI
M. Phú Yên Thúy An
Tạ ơn Chúa vì con còn được hiện diện trong ngày lễ ra trường với tâm tình đầy xúc động và biết ơn. Hai năm học Thần học trôi qua không quá dài, nhưng là khoảng thời gian thật quý giá và ghi dấu ấn sâu đậm trong hành trình ơn gọi của con.
Con cảm nhận rõ bàn tay yêu thương và hướng dẫn của Chúa trong từng ngày sống, từng giờ học, từng biến cố lớn nhỏ trong cuộc sống. Chính Chúa đã âm thầm dạy con qua các giáo sư, bài giảng và cả những lúc con thấy mình yếu đuối, giới hạn. Có những lúc con mệt mỏi, hoang mang, nhưng rồi con lại tìm được sức mạnh từ thánh lễ, giờ cầu nguyện, và sự đồng hành của các chị em.
Con xin tri ân quý Bề Trên Hội Dòng đã tin tưởng, nâng đỡ và tạo điều kiện cho chị em chúng con được học tập, được lớn lên cả trong trí tuệ lẫn đời sống thiêng liêng. Em cũng xin cảm ơn các chị em trong cộng đoàn – những người đã cùng em chia sẻ từng bữa ăn, giờ kinh và biết bao vui buồn trong đời sống thường nhật. Nhờ cộng đoàn, em đã học được cách sống yêu thương, tha thứ và lắng nghe – những bài học không dễ, nhưng thật cần cho người sống đời thánh hiến.
Hai năm qua, không chỉ học được kiến thức thần học, nhưng quan trọng hơn là học cách để hiểu hơn về chính mình, về Chúa, và về ý nghĩa đời sống thánh hiến. Đây sẽ là hành trang quý giá để bước vào những sứ vụ sắp tới với trái tim cởi mở và đầy yêu thương.
Niềm vui ngày ra trường không chỉ là niềm vui vì hoàn tất một chặng đường học tập, mà còn là niềm vui vì nhận ra mình được Chúa yêu, được đồng hành, và được sai đi.
Xin mượn lời Thánh Phaolô để kết lại tâm tình: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2,20)
Nguyện xin Chúa tiếp tục hướng dẫn từng bước chân chị em chúng con trên hành trình dâng hiến, để chúng con mãi là khí cụ bình an trong tình yêu của Ngài.