Lá Thư gửi Chúa Giêsu – Anna Huỳnh Anh

Chúa Giêsu ơi!
Hôm nay con muốn gửi cho Chúa những dòng tâm sự đơn sơ đang chất chứa trong lòng con, con kể cho Chúa nghe nhé:

♦ Trong khi hoàn cảnh đại dịch đang diễn ra phức tạp, xã hội xô bồ, thì mọi người ngoài kia dù hoang mang nhưng họ vẫn phải lo tìm kiếm cho mình những thứ gọi là cơm áo gạo tiền. Giữa những biến động căng thẳng đó thì con không biết làm gì hơn là dành riêng một góc nhỏ cho Chúa vào cuối ngày, có đôi lúc bản thân con cũng bị ảnh hưởng rất nhiều vì hiện tại vẫn chưa có thể về mái nhà Hội Dòng như ngày đã định cũng là vì dịch Covid đó Chúa, con cũng chưa thật sự được gọi là lắng đọng hoàn toàn, nhưng con vẫn cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa, dành thời gian cho Chúa nhiều hơn, và không sao lãng việc đạo đức. Con ước rằng bản thân con có thể dành nhiều giờ hơn cho Chúa thay vì chỉ là 15 phút như việc đạo đức mà con và các chị em Đệ tử thường làm mỗi tối, nhưng trong 5 tháng vừa qua nghỉ hè tại gia đình con đã biết dành nhiều giờ cho Chúa hơn, tuy không thể đến với Chúa ở nhà thờ, vì nhà của con không gần Nhà Thờ, nhưng con vẫn gặp được chúa trên mọi nẻo đường con đi, và trong tất cả mọi người con gặp. Và hầu như việc học hành của con chiếm gần như tất cả thời gian của con, nhưng không thể cản trở con đến với Chúa.

♦ Chúa ơi! Con có thể gặp chúa online và cả offline đúng không Chúa? vì Chúa đã hứa là sẽ ở cùng con. Nên con tin đều đó, con tin chắc rằng Chúa luôn ở cùng con, có dấu chân mỏi mệt trên đất đá, có gió trưa hè bên bờ sông quê và cả những lúc con hoang mang vì phải đưa ra chọn lựa cho mình. Chúa vẫn như thế vẫn ủng hộ con, là chỗ dựa cho con sẵn sàng nghe con than thở mà chưa từng chê con nói dài và nói dai. Cho nên hôm nay có có đôi dòng gửi chúa mùa cách ly của con như những chia sẻ của đứa con phương xa nhờ gió của sự yêu thương hiếu thuận gửi về cho Chúa. Xin chúa tiếp tục là người bạn đồng hành tuyệt vời của con trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời Chúa nhé!. Và Lạy Chúa, con cầu xin Chúa cho đại dịch mau chấm dứt, để con có thể trở về Nhà dòng.

25.10.2021
  Anna Huỳnh Anh ( Đệ Tử)