CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN
TIN MỪNG:
46 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói : “Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.
49 “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”
50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. 51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. 52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, 53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.
SUY NIỆM:
Trong bài hát Ở trọ, cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã viết những ca từ rất hay: Con chim ở đậu cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn… Tôi nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối trời. Không chỉ có cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, mà rất nhiều người trong thời đại hôm nay, vẫn đã và đang cảm nhận rất thấm thía về sự chênh vênh, tạm bợ của kiếp người, chết không biết đi về đâu. Vậy thì, đâu là cuối trời? Đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta, chúng ta xác định chắc chắn về “nơi” mà chúng ta sẽ trở về, khi hành trình dương thế này kết thúc, cuối trời đó là hạnh phúc thiên đàng. Sứ điệp Lời Chúa lễ Chúa Thăng Thiên hôm nay, nhắc chúng ta không chỉ luôn biết hướng nhìn về Trời Cao – hạnh phúc thiên đàng, mà còn phải biết khôn ngoan trong mọi chọn lựa, để được ở với và được Thiên Chúa ở cùng.
Mừng lễ Chúa Thăng Thiên, chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Đấng cứu chuộc chúng ta, đã trở về trong vinh quang Thiên Chúa. Người ta thường lầm tưởng Thiên Đàng là một nơi chốn, có phải như thế không? Chắc chắn là không. Thiên Đàng không phải là một nơi chốn, nhưng là một tình trạng: tình trạng được ở với Thiên Chúa, hay nói cách khác là được Thiên Chúa ở cùng. Chúng ta không chỉ cảm nếm Thiên Đàng sau khi kết thúc hành trình dương thế này, nhưng ngay từ bây giờ, chúng ta đang cảm nếm trước được hạnh phúc đó rồi. Cứ mỗi lần chúng ta ăn năn thống hối trở về, đến với Bí tích Giải Tội, lãnh nhận ơn tha tội, là chúng ta cảm nếm được hạnh phúc Thiên Đàng! Cứ mỗi lần chúng ta khao khát lắng nghe và thực hành Lời Chúa; cứ mỗi lần chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào tâm hồn, là chúng ta được Thiên Chúa ở cùng, hạnh phúc Thiên Đàng! Gia đình chúng ta trên thuận dưới hòa, vợ chồng con cái yêu thương nhau, sống đức tin một cách sống động: yêu Chúa yêu người. Gia đình chúng ta là thiên đàng. Vì thế, điều tối quan trọng nằm ở chỗ, đó là chúng ta biết khôn ngoan trong mọi chọn lựa, khôn ngoan để luôn biết chọn Chúa là hạnh phúc Thiên Đàng.
Một người Kitô hữu suốt cuộc đời sống không chọn Chúa: không chọn Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực, không hề muốn được gần bên Chúa, được ở trong Chúa qua mỗi Thánh Lễ, không hề muốn lắng nghe Lời Chúa, không hề muốn rước Mình Thánh Chúa, không hề muốn tuân giữ và yêu mến các giới răn của Ngài… thì chúng ta ngẫm nghĩ mà xem, sau khi người đó kết thúc cuộc đời dương thế này, người đó có muốn được ở với Thiên Chúa không? Người đó có muốn sống với Chúa trong Nước Thiên Đàng hay không? Chắc chắn là không, vì suốt cuộc đời người đó có chọn Chúa đâu mà! Khi nhìn lại trong đời sống đức tin, nhiều người đã lựa chọn hành động như không có Chúa vậy, hành động mà không sợ mình phải gánh lấy hậu quả, không sợ bị mất hạnh phúc thiên đàng.
Cách nay nhiều ngày, có một người mẹ trẻ, ôm bên mình hũ hài cốt nhỏ. Chị xin để hài cốt của con mình trong nhà chờ Phục Sinh. Chị khóc rất nhiều vì thương đứa con sinh non của mình, đứa bé đã chết sau một thời gian nuôi trong lồng kính. Lý do đứa bé chết ở đây mới đáng nói: Chỉ vì người chồng hắt hủi, đến gần ngày sanh rồi mà vẫn bắt vợ mình làm những việc nặng nhọc… nhưng sâu xa ở bên trong, đó là người chồng không còn chung thủy, đã chọn lựa một bóng hình phụ nữ khác cho cuộc đời anh ta. Kết quả của chọn lựa này là gì: đứa con gái ruột của mình đã chết, gia đình trên vực thẳm tan nát.
Hằng năm lễ Chúa Thăng Thiên cũng là ngày Quốc tế Truyền thông, do đó, điều mà chúng ta hôm nay phải khôn ngoan chọn lựa, đó là sống thành thật, thành thật trong thông truyền lời nói của mình. Ngày xưa, khi người ta có nói hành nói xấu nhau, hay vu khống một ai đó, thì cùng lắm, là chỉ trong một không gian làng quê nhỏ hẹp. Còn bây giờ, người ta có những chiếc smartphone, laptop, có mạng internet, có các công cụ zalo, facebook, twitter… Tất cả, nó có sức lôi cuốn cả thế giới vào cuộc, chứ không phải chỉ vài cá nhân. Từ đó, chúng ta mới thấy truyền thông hiện đại có sức mạnh đến mức độ nào. Nếu nó nâng ai lên, thì người đó sẽ cao ngất tầng mây, nhưng nếu ai đó trở thành nạn nhân của nó, cuộc sống người đó sẽ trở thành thương tật, tàn phế, trầm cảm, thậm chí là tự tử. Người ta đã và vẫn đang chứng kiến, quá nhiều lần, truyền thông thay vì nối kết, đã bị biến thành nguồn cội của chia rẽ, bất hòa, hận thù, chinh chiến. Không lạ gì khi Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô nói mạnh rằng: Ở đâu có vu khống, ở đó có ma quỷ. Trước một cánh rừng truyền thông dày đặc như thế, mỗi người Kitô hữu chúng ta cần biết khôn ngoan trong chọn lựa, chọn sống sự thật, như Chúa Giêsu đã dạy: Có thì nói có, không thì nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ.
Thánh Luca rất tinh tế khi thuật lại câu chuyện: anh trộm được gọi là trộm lành, vào giây phút cuối đời, anh nói lên chọn lựa của mình, anh chọn Chúa: Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi. Và Chúa đã nói với anh: Tôi bảo thật với anh, hôm nay, anh sẽ được ở với Tôi trên Thiên đàng. Xin cho mỗi người Kitô hữu chúng ta, không chỉ và không nên chọn Chúa vào giây phút cuối đời như anh trộm lành này, nhưng là biết khôn ngoan chọn Chúa trong từng giây phút của cuộc đời, luôn biết chấm những chấm thật đúng thì đường sẽ thẳng, sống những phút thật tốt thì đời sẽ thánh. Đó mới chính là khôn ngoan của người Kitô hữu, khôn ngoan trong mọi chọn lựa, để được sống với và sống hạnh phúc trong Chúa – hạnh phúc thiên đàng, như lời Ngài đã hứa: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Amen.
LM. GIUSE