THỨ 3 TUẦN II PHỤC SINH
THÁNH GIÁ NGUỒN SỐNG CỦA NGƯỜI NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ
Ga 3, 7-15
Lm. Joseph
Cộng đoàn thân mến! Chúa Giêsu đã khẳng định với Nicôđêmô: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3,14-15). Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, Thánh Giá không chỉ là một biểu tượng, nhưng là căn tính, là linh đạo, là con nguồn sống dẫn đến sự sống đời đời.
- Thánh giá, nơi phát sinh sự sống, tình yêu hiến dâng
Chúa Giêsu dùng hình ảnh con rắn đồng trong sa mạc để nói về chính mình. Dân Israel bị rắn cắn vì tội lỗi, nhưng khi nhìn lên con rắn đồng, họ được chữa lành. Hình ảnh ấy được ứng nghiệm nơi Đức Kitô chịu đóng đinh: Người bị treo trên thập giá, mang lấy tội lỗi nhân loại, để ai tin và nhìn lên Người thì được cứu độ. Từ đó, Thập giá không còn là biểu tượng của thất bại, chết chóc nhưng là nguồn phát sinh sự sống, bởi nơi đó: tình yêu đi đến tột đỉnh, sự trao ban trở nên trọn vẹn và ơn cứu độ được khai mở.
Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, Thánh Giá là trung tâm của đời sống, nơi kín múc tình yêu, niềm tin và sự sống mới. Từ đó, sống mầu nhiệm thập giá mỗi ngày qua những hy sinh âm thầm, qua sự nhẫn nại chịu đựng trong tình bác ái, yêu thương. Có một tình yêu, tình yêu lạ lùng như thế đó, đó chính là tình yêu thập giá. .. vì thế, người nữ tu Mến Thánh Giá không phải là người vác thập giá mà là người mang thập giá đời mình trong tình yêu và tự do, không phải là người mến thế gian nhưng là yêu mến Thánh Giá, nhờ đó mà từng giây phút trong đời trở nên cơ hội để kết hợp với Đức Kitô chịu đóng đinh, nguồn sống đời tu.
- Nhìn lên Thánh Giá để kín múc niềm tin và để sống chứng nhân.
Chúa Giêsu nói: “Để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” Điều kiện để đón nhận sự sống là: tin và nhìn lên Thánh Giá. Ngày xưa, Dân Israel bị rắn cắn trong sa mạc chỉ cần ai nhìn lên con rắn đồng là được cứu. Cũng vậy, người nữ tu hôm nay được mời gọi: hướng nhìn lên Thánh Giá Chúa mỗi ngày: không chỉ chiêm ngắm tình yêu của Chúa mà còn để cho tình yêu ấy biến đổi đời mình. “Nhìn lên” không chỉ là một hành vi đạo đức, nhưng là một thái độ nội tâm, một sự tín thác trọn vẹn, một sự gắn bó sâu xa với Đức Kitô. Thật vậy, khi chúng ta chiêm ngắm Thánh Giá, chúng ta học biết cách yêu như Chúa đã yêu.
Có thể nói, đời sống nữ tu không thiếu những thập giá: những hiểu lầm, đau khổ…Do đó, chúng ta đừng chán nản, than trách, hoặc khép kín khi gặp thập giá. Nhưng luôn biết hướng nhìn lên Thánh Giá Chúa để kín múc tình yêu và niềm tin sống ơn gọi. Khi nhìn lên Thập Giá, chúng ta sẽ nhận ra: Chúa đã yêu tôi đến cùng, Chúa đang ở với tôi trong đau khổ, và chính nơi thập giá đời mình lại có một sự sống mới đang được sinh ra. Vì thế, người nữ tu Mến Thánh Giá phải là người biết biến đau khổ thành của lễ, biến hy sinh thành tình yêu, và biến đời mình thành chứng tá sống động của Chúa Giêsu chịu đóng đinh và phục sinh.
Cộng đoàn thân mến, Thập giá không phải là dấu chấm hết, nhưng là nơi phát sinh sự sống mới.
Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, thập giá chính là: con đường nên thánh, nguồn mạch của sự sống thiêng liêng và là căn tính của ơn gọi.
Ước gì mỗi người chúng ta: biết yêu mến thập giá đời mình mỗi ngày và để cho thập giá sinh hoa kết trái. Xin cho chúng ta luôn sống xác tín rằng “Qua thập giá sẽ đến vinh quang, qua hiến dâng sẽ đến sự sống”. Amen.
