THỨ 3 TUẦN IX – THƯỜNG NIÊN
Mc 10, 28 – 31
Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến! Trong cuộc sống, phía sau mỗi chọn lựa luôn có một “bài toán được- mất”. Có những cái được lớn nhưng lại làm mất điều quý giá hơn; cũng có những cái mất trước mắt nhưng lại đem đến hạnh phúc bền vững.
Đời sống Thánh hiến cũng là một bài toán thiêng liêng như thế: bỏ để được, mất để tìm thấy, từ bỏ điều hữu hạn để đón nhận điều vĩnh cửu. Thánh Philipphê Nêri là mẫu gương cho chúng ta. Ngài đã từ bỏ sự nghiệp, danh vọng và tiện nghi để chọn chúa, chọn lối sống giữa người nghèo, phục vụ các linh hồn với một trái tim tràn đầy niềm vui.
- Bỏ mọi sự để chọn chúa
Đức Giêsu nói: “Không ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ… vì Thầy và vì Tin Mừng…” (Mc 10,29).
Điều quan trọng của câu này là Đức Giêsu không nhấn mạnh đến việc “ từ bỏ”, nhưng nhấn mạnh đến Đấng mà họ chọn: “vì Thầy và vì Tin Mừng”. Theo Chúa không phải là đánh mất cuộc đời, nhưng là tìm được ý nghĩa thật của đời mình.
Đời tu hôm nay cũng là một thách đố lớn đối với người trẻ giữa việc chọn Chúa và từ bỏ nhừng gì thuộc về thế gian. Nếu người ta chỉ dừng lại ở việc chọn lý tưởng thì dễ bỏ cuộc vì điều mà họ đánh mất quá lớn. Nhưng nếu ta xác định điều ta chọn là một Con Người thì ta dễ trung thành. Thật vậy, tận trong sâu thẳm mọi chọn lựa từ bỏ của người tu là để chọn lấy Đức Kitô. Đó cũng là linh đạo của người nữ tu Mến Thánh Giá. Chính Đức Kitô là niềm vui và động lực để chúng ta chấp nhận mọi đau khổ thiệt thòi trên con đường theo Chúa. Và Thánh Phaolô cũng từng thốt lên như vậy: “Tôi coi tất cả là thiệt thòi trước mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô.” (Pl 3,8). Đó cũng là điều mà Thánh Philipphê Nêri cảm nghiệm được khi chọn Chúa làm gia nghiệp duy nhất để dấn thân vào con đường phục vụ người nghèo.
- Bỏ cái hữu hạn để đổi lấy cái vĩnh cửu
Đức Giêsu nói: “Người ấy sẽ được gấp trăm ở đời này… cùng với sự bắt bớ và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” (Mc 10,30). Đức Giêsu cho thấy một sự thật đó “sự ngược đãi” trên con đường theo Chúa. Nhưng đồng thời, cũng cho thấy lợi ích ngay từ đời này đó là được gấp trăm và nhất là được sự sống vĩnh cửu đời sau. Có thể nói, Thiên Chúa không bao giờ để lòng quảng đại của chúng ta trở nên vô ích. Cái “Gấp trăm” ở đây không chỉ là vật chất, mà là sự bình an nội tâm, niềm vui thiêng liêng, tình huynh đệ và sự tự do của người thuộc về Chúa. Nhưng phần thưởng lớn nhất đó là chính Thiên Chúa. Đó cũng là điều mà Thánh Vịnh 16 nói: “Ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc của con?” (Tv 16,2)
Thật vậy, Con người hôm nay thường tính toán được mất theo kiểu thế gian. Nhưng Tin Mừng mời gọi chúng ta bước vào “bài toán” của Thiên Chúa: càng cho đi, càng được nhận lãnh.
Có thể cuộc đời tận hiến không đem lại thành công theo tiêu chuẩn thế gian, nhưng lại sinh hoa trái trước mặt Thiên Chúa. Hãy nhớ lời Thánh Phaolô nói: “Những đau khổ hiện tại không thể sánh với vinh quang tương lai.” (Rm 8,18). Thật vậy, Thánh Philipphê Nêri đã chọn sống nghèo, nhưng tâm hồn ngài luôn tràn ngập niềm vui. Vì ngài hiểu “ai có Chúa thì không thiếu gì cả”.
Cộng đoàn thân mến, Tin Mừng hôm nay đặt ra cho chúng ta một câu hỏi: điều gì thật sự đáng để ta giữ lại, và điều gì đáng để ta từ bỏ? Xin cho mỗi người chúng ta luôn can đảm: bỏ mọi sự để chọn Chúa, bỏ điều tạm bợ để tìm điều vĩnh cửu.
Nguyện xin thánh Philipphê Nêri cầu bầu cho chúng ta, để đời sống tận hiến luôn đầy niềm vui, tự do và bình an của những người đã chọn Đức Kitô là kho tàng duy nhất của đời mình. Amen.
