Tĩnh tâm tháng 05 – Hạt Đại Hải + Sóc Trăng

SỐNG TRỌN ƠN BÍ TÍCH RỬA TỘI VÀ THÊM SỨC
TRONG SỨ MẠNG CHỨNG TÁ

M. Bảo Tịnh Mỹ Hạnh

Giữa nhịp sống ồn ào và vội vã của một xã hội đang phát triển không ngừng. các chị em hạt Đại Hải và Sóc Trăng có dịp trở về cộng đoàn Minh Ân – Đại Ngãi trong ngày tĩnh tâm tháng.

Tĩnh tâm là thời gian quý giá để các chị em gặp gỡ trao đổi những công việc mục vụ tại các Giáo xứ và còn là khoảng lặng trong giờ Chầu Thánh Thể thiêng liêng của tâm hồn mỗi chị em với Chúa. Giúp mỗi chị em nhìn lại chính bản thân mỗi người để nhận ra những yêu đuối, những khó khăn và cả những cố gắng trong thời gian qua. Để xin Chúa thương nâng đỡ và nhất là kính múc nơi Chúa nguồn sức mạnh để mỗi chị em thăng tiến hơn và nhiệt thành hơn trong công việc mục vụ thường ngày.

Qua bài chia sẻ của Cha Phêrô cho ta thấy căn tính ơn rửa tội là “được yêu” vô điều kiện. Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Gio-đan, trời mở ra và có tiếng phán: “ Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về con” giá trị của chúng ta không nằm ở chổ chúng ta làm, chúng ta là ai trước mặt Thiên Chúa. Khi ta quên mất đi ơn Rửa Tội của mình, chúng ta bắt đầu tìm kiếm hình thức công nhận để lấp đầy khoảng trống nội tâm. Nhưng ơn Rửa Tội nhắc nhở ta rằng, phần thưởng duy nhất của người môn đệ là được thuộc về Chúa  và sự công nhận duy nhất chúng ta cần là cái nhìn yêu thương của Chúa. Chúng ta cần chết đi cho những “thần tượng” mới của thời đại hôm nay. “Tôi sống, nhưng không còn là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi”…  Phép Rửa đòi hỏi ta phải can đảm đập tan những ngẫu tượng để trả lại vị trí duy nhất cho Thiên Chúa. Chỉ khi nào chúng ta dám chết đi cho cái tôi ích kỷ và những ảo tưởng chúng ta mới để cho dung mạo của Đức Kitô đước chiếu sáng qua cuộc đời mình.

Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Ơn Thêm Sức – Thần Khí của sự hiệp thông. Bí tích Thêm sức ban Chúa Thánh Thần – Đấng là mối dây liên kết tình yêu. Đức Giáo Hoàng Phanxicô Ngài mời gọi: “Các con hãy xây những nhịp cầu chứ không phải những bức tường”. Cây cầu thì nối kết, còn bức tường thì chia rẽ…Nơi nào có bức tường, nơi đó có sự đóng kín của cõi lòng. Sống tinh thần Bí tích Thêm sức mời gọi ta can đảm mở lòng mình ra, bước ra khỏi căn nhà đóng kín của mình. Khi ta biết hạ thấp cái tôi đón nhận người khác, là ta đang thực sự trở thành khí cụ bình an, lan toả hương thơm của lòng bao dung. Những cánh cửa tâm hồn rộng mở không chỉ đón ánh sáng chân lý, mà còn là nơi trú ẩn cho những tâm hồn đang lạc lối, giúp họ tìm thấy hy vọng và cảm nhận được sự hiện diện sống động của Thiên Chúa.

Đôi khi, phương thuốc tốt nhất không phải là những lời giải thích dài dòng  những bài giảng uyên bác, mà là sự hiện diện hằng ngày của chúng ta: một ánh mắt thương cảm, một cái ôm lặng lẽ và sự kiên nhẫn ở lại bên họ”. ( Đức Giáo Hoàng Phanxicô).

Khép lại ngày tĩnh tâm là bữa cơm thân mật đầm ấm của các chị em trong tinh thần vui tươi và ấm áp.

Đại Ngãi, ngày 23.05.2026