
Thứ Bảy tuần II mùa Phục sinh
Ga 6, 16–21
Lm. Joseph
Cộng đoàn thân mến! Tin Mừng hôm nay thuật lại hành trình vượt biển của các môn đệ. Hành trình ấy cũng chính là hình ảnh vượt “biển đời” của chúng ta. Qua đó, cho ta thấy 2 sự thật: biển đời lúc nào cũng có bóng tối và cuồng phong; hai là sự hiện diện của Chúa Giêsu sẽ giúp chúng ta đến bến đỗ bình an.
- Bóng tối và cuồng phong trong biển đời
Tin Mừng kể lại: “Khi các môn đệ xuống thuyền.Trời đã tối mà Đức Giêsu vẫn chưa đến với các ông. Bỗng cuồng phong nổi lên, biển động mạnh.” (Ga 6,17-18). Một chi tiết rất ngắn, nhưng diễn tả một thực tại sâu xa: bóng tối và cuồng phong chính là sự hoành hành của sự dữ. Đứng trước sức mạnh của thiên nhiên, của sự dữ, Các môn đệ chèo chống trong sợ hãi và bất lực. Đây không chỉ là một biến cố bên ngoài, nhưng là kinh nghiệm nội tâm của con người trước sự dữ, trước đau khổ.
Thật vậy, mầu nhiệm sự dữ luôn là điều khó hiểu đối với con người, nhất là người Kitô hữu. Các nhà thần học cho đó là sự thiếu vắng Thiên Chúa. Còn các nhà tu đức thì gọi đó là “đêm tối của đức tin”, dấu chỉ Thiên Chúa ẩn mình để thanh luyện đức tin cho con người.
Cộng đoàn thân mến, ai trong chúng ta cũng có ít nhiều kinh nghiệm về bóng tối, những lúc cuồng phong biển động trong đời, nhất là khi đối diện với thực tại mất người thân, lâm cảnh bệnh tật, bước sang tuổi già xế bóng…Lúc đó, dường như bóng tối bao phủ cả bầu trời hy vọng, không chỉ biển động mà lòng chúng ta còn bị dao động. Chúng ta tự hỏi: “Chúa ở đâu? Sao Chúa chưa đến?”. Nhưng chính những lúc ấy là lúc đức tin được thử thách và thanh luyện. Thật vậy, Chúa không vắng mặt, nhưng Người đang ẩn mình để dạy ta bài học về đức tin: tin khi không thấy, kiên trì khi không cảm nhận, và phó thác khi không hiểu.
- Sự hiện diện của Chúa sẽ giúp chúng ta đến bến đỗ bình an.
Tin Mừng kể lại: “Các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển…” (Ga 6,19-20). Điều này cho thấy Chúa là Đấng đầy quyền năng, Ngài làm chủ sóng gió biển khơi. Chúa đến và trấn an các Tông Đồ “Chính Thầy đây, đừng sợ!”. Đây không chỉ là lời động viên nhưng còn là lời bảo đảm về sự đồng hành, bảo vệ của Chúa trong đời. Chúng ta thấy Chúa Giêsu vừa xuất hiện thì sóng yên biển lặng và thuyền đã cập bến. Một điều kì diệu đã xảy ra, điều này cho thấy khi có Chúa, hành trình trở nên nhẹ nhàng, và đích đến trở nên gần hơn.
Trong đời sống hằng ngày, điều quan trọng không phải là không có sóng gió, nhưng là có Chúa trong đời của mình hay không? Khi có Chúa thì dù đường đời có sóng gió thì lòng ta vẫn không hoang mang và hành trình sẽ bình an. Chỉ cần chúng ta nhận ra Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn, thì chúng ta sẽ bước đi vững vàng. Thật vậy, khi có Chúa thì bão tố không còn là mối đe dọa, mà trở thành con đường dẫn đến niềm tin.
Cộng đoàn thân mến, Hãy nhớ rằng “Biển đời” không bao giờ thiếu sóng gió. Nhưng Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xác tín: khi Chúa chưa đến, hãy kiên trì trong đức tin.
Ước gì mỗi chúng ta không sợ những đêm tối của đời sống, nhưng luôn tin rằng Chúa đang hiện diện và dõi theo con thuyền đời mình mỗi ngày. Xin cho chúng ta luôn an tâm vì Chúa đã nói: “Chính Thầy đây, đừng sợ!”. Amen.
