Suy niệm – Thứ sáu tuần II Mùa Phục Sinh

THỨ 6 TUẦN II PHỤC SINH

NGƯỜI PHÂN PHÁT

Ga 6, 1–15

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến! Trong phép lạ hóa bánh ra nhiều, chúng ta thường chú ý đến “5 chiếc bánh và 2 con cá”. Nhưng hôm nay, chúng ta dừng lại ở một chi tiết quan trọng khác: “Chúa Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn,bẻ ra rồi phân phát cho những người hiện diện” (Ga 6,11). Chúng ta để ý hành động phân phát. Chính trong hành động phân phát ấy, phép lạ đã xảy ra. Hình ảnh “Người phân phát” hôm nay mở ra cho chúng ta một linh đạo sâu xa, đặc biệt cho đời sống thánh hiến: sống để trao ban.

  1. Người phân phát phải có một trái tim chạnh lòng thương

Tin Mừng kể rằng: “Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đông đảo dân chúng đến với mình” (Ga 6,5). Một cái ngước mắt đầy tinh tế, nhạy bén. Cái ngước mắt ấy cho thấy một trái tim biết nhìn, biết cảm, và biết rung động. Dù đoạn Tin Mừng Gioan không trực tiếp dùng từ “chạnh lòng thương” như trong Tin mừng Luca, nhưng toàn bộ hành động của Chúa đều cho thấy trái tim của Người đầy lòng trắc ẩn và tình thương. Người không chỉ quan tâm đến cái đói của dân chúng mà chủ động tìm cách nuôi họ, không để họ ra về trong đói khát.

Đời sống tu của chúng ta là đời sống phục vụ. Nhưng để phục vụ thì cần có một trái tim chạnh lòng thương. Chính khi chúng ta có một trái tim như Chúa Giêsu thì chúng ta mới “nhìn thấy ” nhu cầu của chị em và của người khác, mới biết “cảm thông” trước nỗi đau của họ, và nhất là biết hành động để xoa dịu và lấp đầy những cái đói tinh thần cũng như vật chất.

Người ta thường nói “Chỉ có trái tim yêu thương mới thấy được điều mà mắt không thấy”. Thật vậy, khi chúng ta có đủ yêu thương thì chúng ta sẽ có một cái nhìn nhạy bén, sẽ có những sáng kiến mới để dấn thân và phục vụ. Còn không thì chúng ta chỉ thấy trước mắt là khó khăn, là trở ngại.

  1. Người phân phát biết đón nhận và trao ban

Bài Tin mừng cho thấy, hình ảnh một Giêsu khiêm tốn, Ngài không tự mình tạo ra bánh từ tay không, nhưng Người đón nhận năm chiếc bánh và hai con cá của một em nhỏ. Rồi Người: cầm lấy, tạ ơn, bẻ ra và phân phát. Một tiến trình rất đẹp, tiến trình ấy không chỉ nói về cuộc đời của Chúa Giêsu mà còn về cuộc đời của người sống đời tận hiến: đón nhận, tạ ơn, bẻ ra và trao ban.

Trong đời sống thánh hiến, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi trở thành “người phân phát”. Nhưng để phân phát, trước hết chúng ta phải: học cách đón nhận. Không chỉ đón nhận những ân ban từ Chúa, từ người khác mà còn biết đón nhận mọi biến cố, để rồi luôn sống trong tâm tình tạ ơn. Biết trở thành tấm bánh, của lễ trong tay Chúa, được bẻ ra cho Anh chị em mình. Chính khi được bẻ ra thì điều kỳ diệu sẽ đến, chính khi cho đi chúng ta lại được dư đầy. Thật vậy, không ai nghèo đến nỗi không có gì để cho đi. Vì thế, chúng ta đừng cảm thấy tự ti khi thấy mình nhỏ bé, ít ỏi như “5 chiếc bánh và 2 con cá”. Điều quan trọng là chúng ta biết đặt vào tay Chúa, Chúa sẽ làm cho đời ta được sinh sôi nảy nở và giúp ích cho nhiều người.

Cộng đoàn thân mến! Hình ảnh “Người phân phát” hôm nay mời gọi chúng ta: cần có một trái tim biết chạnh lòng thương như Chúa Giêsu, từ đó học nơi Chúa cách đón nhận và trao ban.

Ước gì mỗi chúng ta: biết phó thác đời mình trong tay Chúa, trở nên tấm bánh được bẻ ra và trao ban cho đời, để qua Chúa, chúng ta trở thành khí cụ mang tình yêu và sự sống của Chúa đến cho người khác. Amen.