THỨ 4 TUẦN II PHỤC SINH
Hành động trong sự thật
là hành động trong Thiên Chúa
Ga 3, 16–21
Lm. Joseph
Cộng đoàn thân mến! Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô một loạt sự thật về Ngài và Chúa khẳng định rằng: “Ai sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong TC” (Ga 3,21). Như vậy, sống theo sự thật không chỉ là sống đúng, sống ngay lành, mà còn là sống trong chính Thiên Chúa, để mọi việc làm đều xuất phát từ Ngài và quy hướng về Ngài.
- Sống trong sự thật là sống trong ánh sáng của Thiên Chúa
Chúa Giêsu khẳng định: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một…” (Ga 3,16). Tình yêu của Thiên Chúa là nền tảng của mọi sự thật. Chính vì yêu, Thiên Chúa hành động: xuống thế, trao ban, cứu độ, và chiếu soi. Ngài trở nên Ánh sáng cho trần gian. Ánh sáng ấy không chỉ soi chiếu bên ngoài, mà còn đi vào tận sâu tâm hồn, làm lộ ra sự thật của mỗi con người.
Sống trong sự thật đòi hỏi người ta bước ra khỏi bóng tối của giả tạo, từ bỏ những che đậy và ích kỷ và để cho ánh sáng của Thiên Chúa chiếu soi đời mình.
Đời sống thánh hiến của chúng ta là đời sống “ở trong Thiên Chúa”. Nhưng để thực sự ở trong Ngài, chúng ta cần sống trong sự thật: sự thật về chính mình để nhận ra giới hạn, yếu đuối bản thân, để cậy trông vào Chúa; sự thật trong tương quan: sống chân thành với chị em; sự thật trước mặt Chúa để không che giấu, không giả tạo.
Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy bước ra khỏi bóng tối để sống trong ánh sáng. Sống chân thành, đơn sơ trước Chúa và chị em trong lời nói và hành động, và nhất là để cho Chúa hướng dẫn mọi chọn lựa.
- Sống trong sự thật là hành động trong Thiên Chúa, trở thành chứng tá
Có thể nói, sống trong sự thật không chỉ hành động đúng, mà còn hành động trong Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là: hành động không theo ý riêng, nhưng theo ý Chúa/ không tìm vinh quang cho mình, nhưng cho Thiên Chúa/ không dựa vào sức riêng, nhưng dựa vào ân sủng. Khi một người sống như thế, đời sống của họ trở thành chứng tá sống động cho Thiên Chúa.
Trong đời tu, chúng ta làm rất nhiều việc: cầu nguyện, phục vụ, học hành, lao động. Nhưng điều quan trọng không phải chỉ là làm, là chu toàn bổn phận mà thôi nhưng còn là làm với ai? Lời Chúa mời gọi chúng ta ý thức hơn về sự hiện diện của Chúa trong ngày để ta làm mọi sự vì Chúa, biết kết hợp với Chúa trong từng việc nhỏ, và biết dâng lên Chúa tất cả.
Một nữ tu trưởng thành là người: biến từng hành động thành lời cầu nguyện, và để đời mình trở thành khí cụ của Thiên Chúa. Xin cho chúng ta luôn xác tín rằng: Khi tôi sống trong sự thật, là tôi đang hành động trong Thiên Chúa.
Cộng đoàn thân mến, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống một đời sống sâu xa hơn: không chỉ hành động đúng, nhưng hành động trong sự thật, và hơn nữa, hành động trong chính Thiên Chúa.
Ước gì mỗi người chúng ta: luôn bước đi trong ánh sáng Lời Chúa, sống chân thành và minh bạch, và để mọi việc làm trở thành chứng tá cho Thiên Chúa.Amen.
