Thơ: Mừng kính các thánh Tử Đạo Việt Nam – Cát Bụi

Thơ: MỪNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Việt Nam mừng kính hôm nay
Các Thánh Tử Đạo tràn đầy vinh quang
Các Ngài anh dũng hiên ngang
Làm nên lịch sử vẻ vang rạng ngời

Hy sinh vì Chúa một đời
Không chịu phá khoá đầu rơi cũng liều
Thập Giá dùng để kính yêu
Tôn thờ Thập Giá là điều ghi tâm

Làm sao có thể âm thầm
Bước ngang Thập Giá đành tâm chối từ
Dù cho đòn đánh nát nhừ
Quyết không chối đạo giữ từ ngàn xưa

Chỉ cần một bước chân đưa
Đi ngang thánh giá là thưa chối rồi
Dù cho quân lính kéo lôi
Khiêng qua thánh giá chân tôi co liền

Cực hình cam chịu triền miên
Niềm tin chứng tỏ lòng riêng mỗi người
Chém đầu xử trảm máu tươi
Trói tay chân bỏ từng người xuống sông

Xử giảo thòng lọng dây tròng
Hai đầu kéo xiết đừng hòng sống sao
Khổ hình tên gọi Bá đao
Một trăm miếng thịt dùng dao xẻo liền

Lý hình khát máu như điên
Thiêu sinh thiêu sống như chiên đen thùi
Bọn chúng không chút ngậm ngùi
Sắt nung lửa đỏ đem dùi vào thân

Lăng trì chặt đứt tay chân
Phân thây từng mãnh chặt phần đầu sau
Thật là khủng khiếp nỗi đau
Tày trời tội ác làm sao phơi bày

Giam cho chết rũ, voi dày
Bỏ đói kiệt sức đêm ngày chết tiêu
Cực hình ôi biết bao nhiêu
Dã man quá sức nhiều điều khốn thay

Đem cho tứ mã phanh thây
Bốn con bốn hướng chết ngay thức thì
Bia vàng sử sách còn ghi
Máu đào đổ xuống chết vì tin yêu

Tin vào Thiên Chúa huyền siêu
Tin vào Đạo Chúa chết liều tấm thân
Các Ngài là những Chứng Nhân
Kiên cường dũng cảm hiến dâng thân mình

Xin cho con biết hy sinh
Dám chết vì đạo chứng minh cho đời
Tin yêu Đạo thánh Chúa Trời
Niềm tin son sắt rạng ngời tín trung.

Cát Bụi