Tiếng gọi ngọt ngào (Nhập Đệ Tử 15/08/2023)

TIẾNG GỌI NGỌT NGÀO

M.HL Mai Đình

Hôm nay thứ ba, ngày 15/08/2023 ngày nhập Đệ Tử của các em, tôi đưa em Kim Thư (thuộc giáo xứ Thới Thạnh – Hạt Cần Thơ) về Hội Dòng để được sống với Chúa nhiều hơn, lắng nghe ba mẹ, bạn bè chia sẻ về sự nôn nao, phấn khởi của các em, tôi cảm thấy vui lây, vì đâu đấy cũng có bóng dáng của tôi xưa kia, tiếng Chúa gọi mới ngọt ngào làm sao, nhẹ nhàng, ấm áp, thúc đẩy từng lúc, soi sáng từng giai đoạn, thanh luyện tư tưởng – ý chí – hành vi qua năm tháng.

Lắng nghe các em bày tỏ ước nguyện, sự chân chất, đơn sơ, giản dị,…tôi thầm mong chúng được kéo dài trong cuộc đời các em, bước chân ban đầu bao giờ cũng nhanh nhẹn nhưng có thể kèm theo những toan tính trần tục.

Trước sự lo lắng của ba mẹ, người thân, sự níu kéo của bạn bè và cả những sự giản đơn, quyết tâm của các em lúc bấy giờ, tôi tin Chúa sẽ làm nơi các em như đã từng thực hiện trên tôi, Ngài sẽ biến đổi các em qua năm tháng, từ mục đích vào Hội Dòng đến sự dứt khoát xác tín cá vị vào niềm tin và lý tưởng của mình, không lệ thuộc vào ai, nhưng mỗi ngày một rõ ràng hơn Ơn Gọi cá biệt của Chúa trên đời mình.

Họ đạo Mỹ Phước

Họ đạo Suối Nho – Đồng Nai

Tiếng Chúa gọi bao giờ cũng ngọt ngào và ấm áp, nhưng quan trọng các em nhận ra được điều đó khi nào và kéo dài trong bao lâu, chỉ khi nào các em nghiệm được sự yêu thương Chúa dành riêng cho các em, lúc bấy giờ sự đáp trả của các em mới trở nên có giá trị và bước đi mới vững vàng…!!!

Cầu chúc các em học tập thật tốt, sống hài hoà giữa các Chị em với nhau, yêu mến Thánh lễ – những giờ đạo đức và những giây phút chung của Cộng đoàn, hầu mỗi ngày các em được rõ ràng hơn mục đích các em đến với Hội Dòng, mà sống nhiệt tâm, xác quyết, dứt khoát trong từng Ơn Gọi.