GIỮA MƯA LŨ, TÌNH CHÚA VẪN CHAN HÒA
Chị M. Madeleine nhận trách vụ Cộng đoàn Fatima.
Đây là lần đầu tiên tôi được đón một chị về sống chung trong cộng đoàn với mình, và thật đặc biệt khi đó lại là một chị trưởng. Cộng đoàn chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất, chu đáo để đón chị. Thế nhưng, mưa lũ bất ngờ đã khiến mọi kế hoạch đành phải thay đổi.
Ngay khi chị đặt chân đến họ đạo Fatima, trời lại đổ mưa lớn, làm mực nước dâng cao, đường sá và nhà cửa vốn đã ngập nay càng ngập sâu hơn. Dẫu biết trước nơi mình đến đang chìm trong vùng nước lũ, thật cảm động biết bao khi vẫn có rất nhiều người — từ quý Cha, quý Thầy, đến giáo dân và quý Chị em trong Hội Dòng — cùng hiện diện để tiễn đưa và đón Chị.
Hình ảnh mọi người kéo cao quần, tay xách dép, lội nước lõm bõm, hay được các chú giáo dân Fatima tận tình chở vào nhà thờ bằng xe máy, khiến lòng tôi bỗng dâng lên một niềm xúc động khó tả. Tất cả những hy sinh âm thầm ấy đều nói lên một điều: chị đã trao đi thật nhiều, nên hôm nay chị được đón nhận thật nhiều.
Dẫu con đường phía trước còn không ít gian nan, nơi chị đến vẫn còn nhiều thiếu thốn và khó khăn, nhưng tôi tin rằng trong lòng chị vẫn tràn đầy bình an — vì tình Chúa và tình người luôn ở cùng chị.
Phú Yên Kim Ân




