Đi tu vì điều gì?

ĐI TU VÌ ĐIỀU GÌ?

Anna Bảo Ân (Thanh Tuyển)

Đi tu vì điều gì? Động cơ nào khiến bạn chọn đi tu? Đó là câu hỏi cha đặt ra khi chia sẻ về “động cơ ơn gọi”. Câu hỏi ấy làm tôi nhìn lại và tự hỏi: Tại sao tôi lại chọn đi tu?

Lúc đầu, tôi không biết mình đi tu vì điều gì. Có lẽ vì tôi thấy các Dì mặc áo dòng đẹp, tính tình dễ thương, nên tôi cũng ước ao mình được như các Dì. Nhưng bên cạnh ước muốn đi tu, trong tôi vẫn có một mong muốn khác: được tiếp tục bước vào đại học để mở mang kiến thức và tìm hiểu thêm về cuộc sống. Tôi cũng khao khát một sự bình an và mong tìm thấy nơi mình một điều gì đó mới mẻ. Vì thế, tôi đứng giữa hai lựa chọn: đi tu hay tiếp tục học đại học?

Sau một thời gian suy nghĩ, tôi quyết định đi tu và ước muốn được đi học tiếp. Quý Dì chấp nhận ước nguyện của tôi. Tôi chuẩn bị săn sàng mọi thứ để chuẩn bị bước vào năm học mới thì một biến cố lớn bất ngờ xảy đến: Tôi bị bệnh và phải nhập viện điều trị một thời gian. Sau đó, tôi nghỉ học và trở về nhà để tĩnh dưỡng. Chính khoảng thời gian này đã cho tôi cơ hội suy nghĩ về ơn gọi nhiều hơn.

Khoảng hai tháng sau khi tôi về nhà, mẹ tôi phát hiện bị ung thư. Lúc ấy, tôi rất sợ và hoang mang. Tôi nghĩ đến mẹ và không muốn đi tu nữa. Tôi muốn ở nhà với mẹ, muốn được gần mẹ hơn.

Sau một năm nghỉ bệnh tôi được gọi để trở lại nhà dòng và có ba ngày tĩnh tâm. Tôi đã dùng những ngày ấy để nhìn lại những gì đã xảy ra và tự hỏi xem mình thật sự muốn chọn con đường nào. Chính thời gian ở đây Chúa đã dùng những người chị em để kéo tôi trở lại với Người. Qua các chị em, tôi cảm nhận được tình thương và sự quan tâm mà Chúa dành cho tôi.

Sau ba ngày tĩnh tâm tôi trở về nhà, bà tôi hỏi: Con có muốn đi tu nữa không? Tôi đã trả lời: “Con muốn đi.”

Hiện giờ tôi đã trở lại nhà dòng và đang sống trong Cộng đoàn Thanh Tuyển, khi nhìn lại những gì đã xảy ra, tôi nghĩ có lẽ tất cả đều là những thử thách Chúa cho phép xảy đến để giúp tôi nhận ra con đường của mình. Có những điều tôi muốn nhưng không được, có những chuyện làm cho tôi sợ hãi và muốn bỏ cuộc, vì Chúa muốn tôi biết rằng con đường tôi chọn không phải chỉ vì tôi thích, nhưng mà còn cần có sự phó thác vào Chúa.

Tôi biết mình mới chỉ bắt đầu bước vào đời tu. Còn nhiều điều phải học, phải thay đổi và phải trưởng thành. Tôi cũng chưa biết tương lai mình sẽ như thế nào. Nhưng tôi muốn tập bước đi từng ngày và để Chúa dẫn dắt.

Lạy Chúa, xin giúp con hiểu rằng con chọn đời tu không phải vì người khác hay vì trốn tránh bên ngoài, nhưng trước hết là vì Chúa. Xin cho con biết yêu mến Chúa mỗi ngày.