Hạt Bạc Liêu Mừng Bổn Mạng

CHỊ EM HẠT BẠC LIÊU
MỪNG BỔN MẠNG  – MẸ TÊRÊSA CALCUTTA (5/9)

Trong bầu khí gia đình, Chị em Hạt Bạc Liêu sum họp tại cộng đoàn Thiên Ân 2 để cùng chung vui và mừng Bổn mạng chung của Hạt là Mẹ Thánh Tê-rê-sa Calcutta.

Chị em cùng lắng nghe, cảm nghiệm một chút tình yêu Mẹ dành cho Chúa. Để qua lời cầu bầu của Mẹ, xin Chúa ban cho mỗi chị  em được tình yêu Chúa như Mẹ.

“Theo huyết thống, tôi là người Anbani. Theo quốc tịch, tôi là người Ấn Độ. Theo đức tin, tôi là một nữ tu công giáo. Theo ơn gọi, tôi thuộc về thế gian. Theo con tim, tôi hoàn toàn thuộc về Trái Tim Chúa Giêsu” (Mẹ Têrêxa).

Với dáng người nhỏ bé, nhưng với một đức tin sắt đá, Mẹ Têrêxa thành Calcutta được giao phó sứ mạng công bố tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa đối với nhân loại, đặc biệt đối với những người bần cùng nhất. “Thiên Chúa vẫn mãi yêu thương thế gian và Người sai chị em chúng ta ra đi để biểu lộ tình yêu và lòng thương cảm của Người đối với người nghèo”. Mẹ có một tâm hồn tràn đầy ánh sáng Chúa Kitô, một tâm hồn bùng cháy tình yêu đối với Ngài và bị thôi thúc bởi một mong ước duy nhất: “xoa dịu cơn khát của Chúa: khát tình yêu và khát các linh hồn”.

Con đường nên thánh của Mẹ Thánh Têrêsa thật đơn giản: Chỉ sống trọn vẹn Lời khuyên của Phúc Âm với hai hướng đi rất rõ rệt.

  • Sống tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa.
  • Sống yêu thương mọi người nhất là những người nghèo khó bệnh tật.
    Mẹ đã để lại cho đời những bài học tuy đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc:
    Với các Tập sinh Mẹ chia sẻ:
    1. Các Tập sinh yêu quý! Mẹ ưa được nghe tiếng mừng vui của các con như nghe các nốt nhạc. Các con của Mẹ, hãy học biết nên Thánh, bởi vì sự thánh thiện chân thực hệ tại ở chu toàn Thánh Ý Chúa với một nụ cười. Với mỗi  người Mẹ khuyên.
    2. Chúng ta phải học để biết cho. Nhưng “cho” đối với chúng ta không phải là chuyện bắt buộc mà là một điều chúng ta ước muốn.
    Với sứ vụ Mẹ cho phương thế
    3.Chúng ta được sai đi loan báo Tin Mừng là Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Loan báo bằng cách nào?
    – Trước tiên là bằng lòng nhân hậu.
    – Vì vậy, chúng ta phải trở nên trong sáng, khiêm nhu, tế nhị.

HOA TRÁI CỦA
-Từ bỏ là thinh lặng
-Thinh lặng là  cầu nguyện
-Cầu nguyện là Đức tin
-Đức tin là tình  yêu
-Tình yêu  là phục vụ
-Phục vụ là bình an

Chúng ta xin dâng lời cảm tạ, vì Chúa đã thương ban cho Giáo Hội một vị Thánh có đời sống bác ái tuyệt vời, đó là  mẹ thánh Têrêsa Calcutta, mẹ luôn sống xả thân cho đồng loại “phục vụ trong yêu thương” qua việc sống gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể và là mẫu gương tuyệt hảo trong việc phục vụ anh  chị em đồng loại.
Chị em chúng ta ngưỡng mộ mẹ, để hằng ngày noi gương mẹ, bắt chước những nhân đức của mẹ, biết xả thân phục vụ tha nhân nơi môi trường chị em chúng ta đang sống và hoạt động. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ xin Chúa ban cho mỗi chị em chúng ta luôn ý thức  tinh thần  của Mẹ biết ”phục vụ trong yêu thương”. Qua cuộc đời trần thế này chúng ta sẽ cùng mẹ hoan ca tìnhyêu Chúa đến muôn đời.