NIỀM VUI GIÁNG SINH
Lúc đầu, khi vừa bước vào tháng 12, tôi chuẩn bị đối mặt với kỳ thi học kỳ của Học viện Lâm Bích, khiến tôi cảm thấy lo lắng và căng thẳng. Tuy nhiên, khi biết rằng nhóm mình sẽ được đi mục vụ Giáng Sinh tại Giáo xứ Kinh Tư, nỗi lo ấy như tan biến, nhường chỗ cho niềm vui và háo hức. Lần thứ hai tham gia vào chuyến mục vụ Giáng Sinh tại Giáo xứ Kinh Tư, tôi cảm thấy một sự khác biệt rõ rệt so với năm trước. Dù đã quen với mọi người, đặc biệt là các em thiếu nhi nơi đây, nhưng lần này lại mang đến cho tôi một trải nghiệm mới, đầy trách nhiệm, thử thách. Chính tôi, với vai trò liên lạc với Cha xứ cùng với một chị, đã trực tiếp tham gia vào việc soạn chương trình Giáng Sinh năm nay.
Khi nhớ lại những ngày đầu tiên đặt chân đến Giáo xứ Kinh Tư, tôi vẫn còn nhớ cảm giác lạ lẫm, ngượng ngùng. Nhưng đến lần thứ hai này, tôi đã cảm thấy mình trở nên một phần trong cộng đồng thân thiện và hiếu khách nơi đây. Những nụ cười, ánh mắt trong sáng của các em thiếu nhi, những câu chuyện vui vẻ với bà con, tất cả như một chất keo gắn kết, giúp tôi cảm nhận sâu sắc tình yêu thương của Thiên Chúa qua những con người nơi đây.
Đặc biệt, trong công tác chuẩn bị cho chương trình Giáng Sinh, tôi đã phải nỗ lực hơn rất nhiều so với trước. Hai chị em lên kế hoạch chi tiết, từ chương trình lễ, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ, đến việc trang trí và sắp xếp mọi thứ sao cho suôn sẻ. Dù có chút áp lực vì trách nhiệm, nhưng chính những thử thách ấy lại khiến tôi trưởng thành hơn, học hỏi được nhiều điều mới mẻ về sự tổ chức và phục vụ.
Tôi còn nhớ những buổi tối trước ngày lễ, khi chúng tôi cùng nhau quây quần chuẩn bị mọi thứ. Các em thiếu nhi hào hứng tập luyện những bài hát Giáng Sinh, người lớn thì lo chuẩn bị mâm cỗ, còn chúng tôi – những người tham gia mục vụ – lại loay hoay với công việc sắp xếp, phân công, làm sao cho chương trình diễn ra tốt đẹp. Tất cả những hoạt động ấy không chỉ giúp tôi hiểu hơn về sự yêu thương trong công tác mục vụ, mà còn giúp tôi thấy rõ tình liên đới giữa chủ chăn và đoàn chiên.
Ngày lễ Giáng Sinh đến, không khí thật sự ấm áp và đầy ý nghĩa. Từng tiết mục, từng ánh đèn, từng lời ca vang vọng trong không gian thánh đường, tất cả tạo nên một bầu không khí đầy thiêng liêng đưa chúng tôi đến gần hơn với Chúa, với những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống này. Chứng kiến niềm vui, sự háo hức của các em thiếu nhi khi nhận quà, tôi cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Không chỉ vì công sức của mình được đền đáp mà còn vì tôi hiểu rằng, mỗi món quà trao đi không chỉ là vật chất, mà là tình yêu thương, là sự quan tâm và chăm sóc mà chúng tôi dành cho nhau.
Chuyến mục vụ Giáng Sinh năm nay không chỉ là một cơ hội để tôi học hỏi và trưởng thành, mà còn là dịp để tôi nhìn nhận lại vai trò của mình trong cộng đoàn và trong hành trình phục vụ Chúa. Tuy công việc có đôi chút căng thẳng, nhưng tôi nhận ra rằng: chính qua những công việc nhỏ bé ấy, tôi đã góp phần làm cho mùa Giáng Sinh thêm phần trọn vẹn, ý nghĩa.
Sau chuyến đi này, tôi càng thêm yêu mến công việc mục vụ, mỗi lần đi đều là một lần học hỏi, trưởng thành. Chuyến đi này không chỉ giúp tôi cảm nhận sâu sắc tình yêu thương của Thiên Chúa, mà còn khắc ghi trong tôi giá trị của việc sống trong tình liên đới và sự sẻ chia trong cộng đồng. Và mong rằng sẽ có thêm nhiều cơ hội để tiếp tục phục vụ và lan tỏa tình yêu thương trong những mùa Giáng Sinh sắp tới.
Một vài hình ảnh:
PY. Thúy An