Chuyến đi của thanh xuân

CHUYẾN ĐI CỦA THANH XUÂN

P.Y Mỹ Tiền

        Mỗi năm chúng tôi lại có cơ hội đặt chân đến những vùng đất mới với hành trình lưu động giáng sinh kéo dài tận 10 ngày, trong những ngày gần khép lại của năm 2024 với những con gió thổi mạnh và một chút giá lạnh của mùa đông. Vĩnh Châu chào đón chúng tôi với những con đường tràn ngập màu xanh của đồng ruộng và những công hành nối dài.

        Lần đầu tiên được đặt chân đến nơi đây, trong lòng lại dâng tràn những cung bậc cảm xúc khác lạ, một chút bối rối một chút lạ lẫm và vô số những dấu chấm hỏi. Giáo điểm Vĩnh Châu hầu như những người theo đạo công giáo lại là những người đến từ rất nhiều nơi khác nhau đây lại là nơi giao thoa giữa ba dân tộc: Hoa, Kinh, Khơ-mer. Một mảnh đất truyền giáo màu mỡ và đang trên đà phát triển, lần đầu tiên chúng tôi được nghe nhiều thứ tiếng trong cùng một lúc, những con người xa lạ không thân quen nhưng qua mối dây liên kết là Đức Giê-su Ki-tô họ lại trở thành anh chị em của nhau, điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất là sự đơn sơ, chất phát của những người nơi mảnh đất này. Sự nhiệt tình của những người mới biết đến Chúa và cả sự tận tâm khao khát được đến với Chúa đã khiến chúng tôi bừng cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng mình. Ước muốn đem Chúa lại một lần nữa thôi thúc chúng tôi càng phải dấn thân hơn nữa, càng bước ra và bước xa thì mới có thể thấy rõ được nỗi niềm của những người muốn được biết đến Chúa.

        Dẫu chỉ vỏn vẹn có 10 ngày nhưng con người nơi này đã để lại trong lòng mỗi người chúng tôi rất nhiều kỉ niệm, những ngày miệt mài với chương trình canh thức và những lần chạy xe vòng quanh thị xã khám phá những con đường xa lạ và rất rất nhiều thứ mới mẻ xung quanh, nhưng quan trọng nhất vẫn là chúng tôi đã dần đem Chúa vào những tâm hồn tan vỡ và sưởi ấm những trái tim nguội lạnh đã xa Chúa từ rất lâu. Cuối cùng chúng tôi muốn cảm tạ Chúa đã gửi chúng tôi đến nơi này để nhìn thấy được cánh đồng truyền giáo bao la, và cảm ơn những con người nơi đây đã đón nhận chúng tôi và cùng cộng tác để hành trình của chúng tôi khép lại đầy tràn những điều tốt đẹp.