Thứ sáu tuần I mùa chay
Ed 18, 21-28; Mt 5, 20-26
CHẠM VÀO THẬP GIÁ QUA LÒNG HÒA GIẢI
Lm. Antôn
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Bước vào Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Chay, chúng ta không chỉ dừng lại ở những hy sinh nhiệm nhặt bên ngoài, mà được Lời Chúa mời gọi đi sâu vào căn tính của người môn đệ: Sự công chính vượt quá vẻ bề ngoài. Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, lời mời gọi này càng trở nên thiết thân khi “Thập Giá” không chỉ là biểu tượng trên ngực áo, mà phải là hơi thở trong đời sống cộng đoàn.
Chúa Giêsu nói: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì chẳng được vào Nước Trời”. Người Pharisêu giữ luật rất tốt, nhưng họ thiếu cái “hồn” của luật là lòng yêu mến. Đời sống thánh hiến của chúng ta cũng dễ rơi vào cái bẫy của sự “đều đặn”, đó là: đọc kinh đủ, lễ đúng giờ, làm việc tốt… nhưng tâm hồn đôi khi vẫn còn những khoảng cách với chị em. Sự công chính mà Chúa muốn chính là một trái tim biết rung cảm, biết nhìn thấy Chúa nơi những chị em xung quanh mình, nhất là người chị em khó tính nhất.
Ngoài ra, Tin Mừng hôm nay còn đưa ra một yêu cầu quyết liệt: “Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ”. Với người nữ tu Mến Thánh Giá, Thập Giá chính là bàn thờ dâng lễ mỗi ngày. Nhưng làm sao chúng ta có thể ôm hôn Thánh Giá khi đôi tay vẫn còn đang khép lại trước một người chị em? Làm sao có thể hát kinh Magnificat ngọt ngào khi lòng vẫn còn vương vấn sự bất bình?
Chúa không cần những của lễ cao sang nếu nó được dâng bởi một bàn tay thiếu sự hòa giải. Việc “để của lễ lại” là một hành động từ bỏ cái tôi, từ bỏ sự đúng sai cá nhân để ưu tiên cho sự hiệp nhất. Đó chính là lúc chúng ta đang thực sự “đóng đinh” tính xác thịt của mình vào Thập Giá Đức Kitô.
Hơn nữa, Đấng Sáng Lập Hội dòng Mến Thánh Giá – Đức cha Lambert de la Motte – đã dạy về việc yêu mến Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Làm hòa không phải là chờ đối phương xin lỗi, mà là chủ động bước tới. Trong đời sống cộng đoàn, “chiến thắng” thực sự không nằm ở chỗ chứng minh mình đúng, mà là ở chỗ đủ khiêm nhường để làm hòa trước. Mỗi lần chúng ta mỉm cười với người vừa làm mình tổn thương, đó là lúc hương thơm của mầu nhiệm Thập Giá lan tỏa.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Mùa Chay là cơ hội để chúng ta tân trang lại vẻ đẹp của ơn gọi. Đừng để những rạn nứt nhỏ làm đục đi dòng suối ân sủng trong cộng đoàn. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn nhớ rằng: Bàn tiệc Thánh Thể chỉ trọn vẹn khi chúng ta đã dọn sạch những rào cản trong trái tim mình. Xin Chúa cho chúng ta có đủ can đảm “để của lễ lại”, bước xuống khỏi tòa cao của sự tự ái, để tìm gặp và làm hòa với người chị em mình. Amen

