Suy niệm – Nên trọn lành trong tình yêu tự hiến

Thứ bảy tuần I mùa chay
Đnl 26,16-19; Mt 5, 43-48

NÊN TRỌN LÀNH TRONG TÌNH YÊU TỰ HIẾN

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Trong hành trình Mùa Chay, Giáo hội hôm nay đặt chúng ta trước một “ngọn núi cao” của sự trọn lành: “Anh em hãy nên trọn lành, như Cha anh em trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5, 48). Với những người sống đời thánh hiến, đặc biệt là chị em Mến Thánh Giá, lời mời gọi này không chỉ là một mục tiêu luân lý, mà là bản chất của ơn gọi đi theo Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh.

Sự “trọn lành” mà Chúa Giêsu nói đến không phải là sự hoàn hảo không tì vết theo kiểu con người, mà là một trái tim không giới hạn. Chúa Cha trọn lành vì Ngài cho mưa xuống trên người công chính lẫn kẻ bất lương. Ngài không phân chia thế giới thành “bạn” và “thù”, mà chỉ có “những đứa con”. Đối với chúng ta, đây chính là lời mời gọi vượt qua những “bức tường nội vi” trong tâm hồn: những định kiến về chị em cùng cộng đoàn, những khoảng cách với những người khó tính, hay sự dửng dưng với những linh hồn đang hư mất.

Linh đạo Mến Thánh Giá đặt trọng tâm vào việc yêu mến Chúa Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh. Trên Thập giá, Chúa Giêsu đã thực hành triệt để lời dạy này: Ngài không chỉ yêu người yêu mình, mà còn cầu nguyện cho kẻ đóng đinh mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”. Sự trọn lành của người nữ tu Mến Thánh Giá chính là biết yêu bằng tình yêu của Đấng Chịu-Đóng-Đinh. Đó là tình yêu sẵn sàng chịu “thua thiệt”, chịu “nghiền nát” để mang lại sự sống cho người khác.

Trong đời sống cộng đoàn, sự trọn lành không nằm ở những việc đạo đức lớn lao, mà ở khả năng mỉm cười với người vừa làm mình tổn thương, là kiên nhẫn với một chị em lớn tuổi khó tính, hay là âm thầm gánh vác phần việc nặng nhọc thay cho người khác. Khi chúng ta yêu kẻ “khó ưa” trong cộng đoàn, chúng ta đang thực sự trở nên giống Thiên Chúa hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, yêu người tử tế với mình thì chỉ là bản năng, nhưng yêu người khước từ mình mới là ân sủng.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Mùa Chay là cơ hội để chúng ta “tân trang” lại tình yêu của mình. Đừng để lời khấn hứa trở thành một thói quen khô khan, nhưng hãy biến nó thành một cuộc hy tế sống động. Xin Chúa giúp cho chúng ta không chỉ dừng lại ở việc “giữ luật”, nhưng tiến tới đỉnh cao của sự hoàn thiện là “tình yêu hiến tế”. Ước mong mỗi người chúng ta trở thành một nhịp cầu thương xót, để qua đời sống dịu hiền và hy sinh, mọi người nhận ra dung mạo của một Thiên Chúa Đấng giàu lòng thương xót.

Nguyện xin Đức Giêsu Kitô – Đấng chịu đóng đinh, uốn nắn trái tim chúng ta nên giống Chúa, để chúng ta biết yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng ta. Amen