Suy niệm CHÚA NHẬT III MC NĂM A
(Ga 4, 5-42; Xh 17, 3-7; Rm 5, 1-2.5-8)
Lm. Joseph
Cộng đoàn thân mến, Lời Chúa hôm nay xoay quanh một hình ảnh rất sâu sắc qua cơn khát thể lý của con người. Dân Israel khát nước trong sa mạc, người phụ nữ Samari khát nước nơi giếng Giacóp, và chính Chúa Giêsu cũng nói: “Cho tôi xin chút nước uống.” (Ga 4,7). Đằng sau cơn khát thể lý ấy là những cơn khát sâu xa của tâm hồn: con người khát khao về Thiên Chúa, và Thiên Chúa cũng khát khao về con người.
- Trước hết, cơn khát của con người.
Bài đọc I cho thấy cơn khát thể lý khiến đã khiến dân Israel mất kiên nhẫn và bắt đầu nghi ngờ về sự hiện diện, đồng hành của Thiên Chúa. Họ đặt câu hỏi: “Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không?” (Xh 17,7). Câu hỏi này không đơn giản là lời thách thức của Israel đối với Giave, nhưng nói lên cơn khát đức tin của con người thuộc mọi thời đại về sự hiện hữu của Thiên Chúa.
Ngày hôm nay, thực trạng đa tôn giáo và tín ngưỡng là dấu chứng cho thấy cơn khát đức tin của con người về Thiên Chúa, về Đấng tuyệt đối. Cơn khát ấy còn len lỏi vào trong đời tu khi cầu nguyện mà không thấy Chúa nhậm lời, khi đối diện với cô đơn tủi nhục và nhất là trong những căn bệnh hiểm nghèo… Chính trong những samạc đời thường ấy, Thiên Chúa vẫn đang khơi dậy cơn khát đức tin trong ta để ta luôn đặt tin tưởng vào Chúa
Ngày hôm nay, Con người tìm đủ mọi cách để thỏa mãn cơn khát cuộc đời của mình: để có được hạnh phúc, tình yêu, sự an toàn… Nhưng những thực tại trần gian này không thể thỏa mãn khát vọng của con người. Điều này được thấy rõ nơi người phụ nữ Samari, chị đã tìm hạnh phúc qua 5 đời chồng, nhưng trái tim chị vẫn chưa bao giờ được lấp đầy.
Khát vọng nhỏ bé của chị cũng phản ánh một phần khát vọng của chúng ta, khát vọng về những hạnh phúc nhỏ nhoi tầm thường. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta một khát vọng lớn hơn, đó là sự sống đời đời. Khát vọng ấy chỉ có nơi Chúa Giêsu. Thật vậy, những ai càng tìm kiếm khát vọng đời mình ngoài Chúa Giêsu Chịu đóng đinh thì lại càng thêm khát, thêm thất vọng. Có thể nói Chúa Giêsu chính là suối nguồn tình yêu, sự sống. Chỉ có Ngài mới lấp đầy tâm hồn của chúng ta. Làm cho chúng ta tràn ngập niềm vui và bình an trong Thánh Thần.
Người phụ nữ Samari đã được biến đổi qua cuộc đối thoại với CGS, thì đời sống thánh hiến của chúng ta cũng được tươi mới qua sự gặp gỡ thân tình với Chúa Giêsu trong: cầu nguyện, Thánh Thể, suy gẫm Lời Chúa.
- Cơn khát của Thiên Chúa
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói: “Cho tôi xin chút nước uống.” (Ga 4,7). Bề ngoài, đó là lời xin nước. Nhưng sâu xa hơn, đó là cơn khát của Thiên Chúa. Vậy Thiên Chúa khát điều gì? Thưa Ngài khát tình yêu và những tâm hồn lạc lối. Điều này được diễn tả rất rõ trong bài đọc II: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân.” (Rm 5,8). Tình yêu của Thiên Chúa luôn đi bước trước, nhưng Ngài vẫn mong chờ sự đáp trả của con người. Thánh Têrêsa Calcutta khẳng định rằng: “Thiên Chúa khát tình yêu của chúng ta.”
Là những nữ tu Mến Thánh giá, đối tượng tình yêu của chúng ta là Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Do đó chúng ta được mời gọi làm dịu cơn khát của Chúa Giêsu qua đời sống trung thành với ơn gọi, qua việc yêu mến Chúa trong cầu nguyện, và nhất là phục vụ tha nhân trong tình yêu.
Thật vậy, chỉ khi đời sống người nữ tu Mến Thánh giá trở thành lời tình yêu, thì khi đó chúng ta mới làm dịu cơn khát của Thiên Chúa.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến, Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy 2 cơn khát: cơn khát của con người và cơn khát của Thiên Chúa. Cả 2 cơn khát đều đi tìm nhau và cả 2 cơn khát đều chỉ có tình yêu mới lấp đầy. Xin cho mỗi người chúng ta không chỉ khát khao về Chúa. Nhưng còn biết đáp trả lại tình yêu của Ngài.
Ước gì mỗi người chúng ta được gặp Chúa trong “giếng” đời, để được Chúa ban nguồn nước hằng sống, và tình yêu của Ngài, nhờ đó chúng ta sẽ trở thành những nguồn nước mát cho đời. Amen.
