Thứ tư tuần III mùa chay
Đnl 4, 1.5-9; Mt 5, 17-19
KIỆN TOÀN LỀ LUẬT BẰNG TÌNH YÊU THẬP GIÁ
Lm. Antôn
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Trong đời sống thánh hiến, “Luật” không phải là một khái niệm xa lạ với chúng ta. Hội dòng có Hiến chương, có Nội quy, có những giờ giấc nghiêm ngặt. Đôi khi, sau nhiều năm tu trì, chúng ta dễ rơi vào cái bẫy của việc giữ luật như một thói quen, hoặc tệ hơn, giữ luật để tìm kiếm một sự an toàn giả tạo cho lương tâm. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta về một tầm nhìn mới: Giữ luật là để được sống và để trở nên khôn ngoan.
Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu khẳng định: “Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” Việc kiện toàn của Người không phải là thêm vào những điều khoản phức tạp, mà là thổi vào đó hơi thở của Tình Yêu. Đối với một nữ tu Mến Thánh Giá, việc giữ luật không thể tách rời khỏi linh đạo Thập Giá.
Hơn thế nữa, trong bài đọc 1, Ông Mô-sê mời gọi dân Israel tuân giữ các thánh chỉ để thấy Thiên Chúa ở gần họ. Với chúng ta, mỗi lời khấn, mỗi quy định trong cộng đoàn không phải là những sợi dây trói buộc tự do, nhưng là “hàng rào bảo vệ” giúp chúng ta ở lại trong tình thương của Thiên Chúa. Khi một nữ tu giữ các giờ kinh, khi vâng phục bề trên không phải vì nể sợ nhưng vì muốn kết hiệp với sự vâng phục của Chúa Kitô trên Thập Giá, đó là lúc chúng ta đang “kiện toàn” luật dòng. Luật mà không có tình yêu là sự khắc nghiệt; tình yêu mà không có luật là sự buông thả.
Ngoài ra, trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu nói đến việc giữ ngay cả “một chấm, một phết” hay “điều răn nhỏ nhất”. Trong đời sống cộng đoàn, chúng ta ít khi gặp những thử thách tử đạo hào hùng, nhưng lại đối diện với hàng ngàn “điều răn nhỏ bé”: một nụ cười với người chị em khó tính, một sự thinh lặng khi bị hiểu lầm, một sự tận tâm trong những việc bổn phận tầm thường nhất. Chính những “chấm phết” của sự hy sinh âm thầm ấy lại là bài giảng hùng hồn nhất về ơn gọi Mến Thánh Giá. Người giữ điều nhỏ nhặt với lòng mến lớn lao sẽ trở nên vĩ đại trong Nước Trời.
Thưa cộng đoàn, bài đọc I nhấn mạnh rằng: Việc giữ luật làm cho dân ngoại phải thán phục: “Dân tộc vĩ đại này chỉ có thể là một dân tộc khôn ngoan và thông thái”. Cuộc đời của chúng ta phải là một dấu chỉ như thế. Giữa một thế giới đề cao sự hưởng thụ và tự do phóng khoáng, sự tự nguyện khép mình vào kỷ luật của Tin Mừng và đặc sủng của Hội dòng chính là một sự “khôn ngoan” siêu việt. Khi chúng ta sống trọn vẹn đặc sủng Mến Thánh Giá, chúng ta đang giới thiệu cho thế giới một Thiên Chúa đang ở rất gần con người.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Mùa Chay là cơ hội để chúng ta rà soát lại “động cơ” của việc giữ luật. Ước mong mỗi chị em không chỉ dừng lại ở việc tuân giữ luật Hội dòng một cách máy móc, nhưng là vươn tới sự trọn lành của tình yêu. Xin Chúa cho chúng ta biết yêu mến Thập Giá trong từng quy luật nhỏ bé hằng ngày, để cuộc đời chúng ta thực sự trở nên hy tế đẹp lòng Chúa. Amen

