Thứ bảy tuần III mùa chay
Hs 6, 1-6; Lc 18, 9-14
KHIÊM NHƯỜNG TỰ HỦY
CỬA NGÕ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
Lm. Antôn
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Trong linh đạo Mến Thánh Giá, hình ảnh Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh chính là mẫu mực tuyệt vời nhất của sự tự hủy (Kenosis). Hôm nay, lời Chúa qua dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện đặt chúng ta trước một chọn lựa sống còn: Chúng ta đến với Chúa bằng “thành tích” hay bằng “tâm hồn tan nát khiêm cung”?
Người biệt phái trong Tin Mừng không làm điều ác, ông ta giữ luật nghiêm ngặt, ăn chay và dâng cúng đầy đủ. Sai lầm của ông không nằm ở việc ông làm, mà ở chỗ ông lấy những việc đó làm tấm khiên để tôn vinh cái tôi của mình.
Đối với chúng ta, những người đã hiến thân trong đời sống thánh hiến, cạm bẫy “biệt phái” đôi khi rất tinh vi. Đó là khi chúng ta thầm hãnh diện về số năm khấn dòng, về những công việc tông đồ hiển hách, hay về sự đạo đức bề ngoài mà thiếu đi lòng mến bên trong. Vì thế, Lời Chúa trong bài đọc 1, Ngôn sứ Hôsê đã cảnh báo: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần hy lễ”. Nếu sự hy sinh của người nữ tu không xuất phát từ lòng khiêm nhường, nó dễ trở thành một hình thức “mua chuộc” Thiên Chúa và coi thường chị em mình.
Ngược lại với thái độ của người biệt phái, người thu thuế đứng xa xa, chẳng dám ngước mắt lên. Ông không có gì để khoe khoang, chỉ có một thực tại duy nhất: thân phận tội lỗi. Chính sự “trống rỗng” đó lại là không gian để Ơn Chúa đổ đầy.
Linh đạo Mến Thánh Giá mời gọi chúng ta kết hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Trên Thánh Giá, Chúa Giêsu cũng đã tự làm cho mình trở nên “trống rỗng”, Ngài bị lột trần và khước từ. Người nữ tu Mến Thánh Giá đích thực là người biết “đứng xa xa” trước vinh hoa thế tục và biết “đấm ngực” trước những thiếu sót trong đức ái. Khi chúng ta nhận ra mình nhỏ bé, mình cần lòng thương xót của Chúa, đó là lúc chúng ta đang đứng dưới chân Thập Giá một cách chân thực nhất.
Hơn thế nữa, sự khiêm nhường trước Chúa phải được biểu chứng bằng sự hiền hậu với chị em. Người biệt phái đã cầu nguyện bằng cách “loại trừ” người khác. Còn người nữ tu Mến Thánh Giá cầu nguyện bằng cách “ôm ấp” nỗi đau của thế giới và của cộng đoàn vào lòng mình. Xin Chúa cho chúng ta hiểu rằng: Một cử chỉ khiêm tốn xin lỗi một người chị em, một sự nhẫn nại thầm lặng khi bị hiểu lầm, hay một nụ cười bao dung trước những va chạm thường nhật… chính là những “lễ tế lòng nhân” mà Chúa mong đợi hơn mọi lời kinh.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Chúa Giêsu nói: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”. Mùa Chay là hành trình đi xuống để chúng ta được Thiên Chúa nâng lên. Ước mong mỗi chị em Mến Thánh Giá, qua việc chiêm ngắm Đấng Chịu-Đóng-Đinh, biết loại bỏ đi thái độ “tự tôn” của người biết phải nhưng luôn giữ được tâm hồn “khiêm nhường” như người thu thuế. Để khi chúng ta tự hạ mình xuống trong sự phục vụ và yêu thương, Thiên Chúa sẽ tôn vinh chúng ta trong vinh quang phục sinh của Con Một Ngài. Amen
