Thơ – Chút tâm tình Mùa Chay Thánh

CHÚT TÂM TÌNH MÙA CHAY THÁNH

Cát Bụi

Một Mùa Chay Thánh hồng ân
Thân con cát bụi hiến dâng trọn tình
Mình con với Chúa lặng thinh
Thì thầm trút cạn tâm tình bên trong

Thứ bảy trước Chúa Nhật hồng
Con dành một buổi cấm phòng mùa chay
Hồi tâm kiểm điểm đúng sai
Riêng tư một cõi nhận ngay lỗi lầm

Lặng quỳ trước Chúa âm thầm
Mình con với Chúa trọn tâm yêu Ngài
Bao năm trót dại yêu sai
Yêu người chưa trọn, yêu Ngài còn vơi

Đời tu nhiều lúc lơi khơi
Buồn lời vu khống người đời chơi khâm
Quỳ bên Thánh Thể hồi tâm
Nhìn lên Thánh Giá lặng thầm tỉ tê

Một mình trước Chúa say mê
Lời kinh nhỏ lệ vỗ về tâm can
Bên Chúa Thánh Thể bình an
Tình yêu cứu độ mở ngàn suối ơn.

Hồi tâm lặng giữa cô đơn
Bao nhiêu yếu đuối tủi hờn biến ngay
Hy sinh từng phút từng giây
Âm thầm dâng hiến tháng ngày đơn sơ

Tĩnh tâm lòng bỗng nên thơ
Tình yêu Thiên Chúa đợi chờ trong tim
Đường tu dẫu lắm lặng im
Niềm tin vẫn sáng dịu êm trong lòng

Bình tâm trong cõi thinh không
Mùa chay đổi mới trong lòng từ đây
Ăn chay giữ dạ thẳng ngay
Hy sinh từng chút mỗi ngày tâm an

Thánh Thể toả ánh dịu dàng
Âm thầm như suối đổ tràn ơn thiêng
Tri ân Tình Chúa vô biên
Khắc ghi nhớ mãi Cha hiền trong tim

Bao nhiêu thao thức lặng im
Quỳ bên Thánh Thể con tìm bình an
Tình Yêu Thập Giá ngút ngàn
Hồng ân cứu độ tuôn tràn yêu thương

Đường tu lặng bước khiêm nhường
Mùa chay trở lại con đường hồi tâm
Đêm thâu nến cháy âm thầm
Hồn tu lặng lẽ thì thầm cùng Cha

Nguyện xin qua mọi phong ba
Trung thành theo Chúa đến già không phai
Kính dâng hiện tại tương lai
Tu là cõi phúc yêu Ngài muôn thu.

Mùa Chay Thánh 2026