THỨ 3 TUẦN IV MC-A
(Ga 5, 1-3a.5-16; Bài đọc I: Ed 47, 1-9.12)
ƯỚC MUỐN THÁNH THIỆN KHƠI NGUỒN CHO ƠN SỦNG
Lm. Joseph
Cộng đoàn thân mến, Lời Chúa hôm nay gợi lên 2 hình ảnh về nước. Trong thị kiến của ngôn sứ Êdêkien, nước từ Đền Thờ chảy ra làm cho mọi sự được sống; còn trong Tin Mừng, Chúa Giêsu chữa cho một người bại liệt nằm chờ bên hồ nước Bết-da-tha. Hai hình ảnh ấy cho thấy một chân lý sâu xa: nguồn nước sự sống và chữa lành ấy chính là Thiên Chúa. Nguồn nước ấy còn thanh tẩy tâm hồn con người. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta có ước muốn được thanh tẩy và chữa lành?
- Nguồn nước thanh tẩy
Trong bài đọc I, ngôn sứ Êdêkien kể lại một thị kiến kỳ diệu: “Này nước từ bên phải Đền Thờ chảy ra… nước chảy tới đâu thì mọi loài sinh vật đều được sống” (Ed 47,1.9). Hình ảnh này là biểu tượng cho ân sủng Thiên Chúa. Từ chính Thiên Chúa, nơi tuôn trào ra dòng nước sự sống.
Còn trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đứng bên hồ Bết-da-tha, nơi nhiều người bệnh tật đang chờ đợi được chữa lành. Nhưng điều đặc biệt là nguồn chữa lành thật sự không nằm ở hồ nước, mà nằm ở chính con người Chúa Giêsu. Điều này thể hiện khi Chúa nói: “Anh hãy đứng dậy, vác chõng mà đi” (Ga 5,8). Ngay lập tức người bại liệt được chữa lành. Qua dấu lạ này, Chúa Giêsu mặc khải rằng Người chính là nguồn nước sự sống, nguồn nước thanh tẩy cho con người.
Trong ánh sáng mầu nhiệm Vượt Qua, các Giáo phụ đã thấy nơi cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Kitô trên thập giá dòng nước cứu độ chảy ra cho nhân loại. Chính dòng nước ấy trở thành nước của Bí tích Rửa Tội, thanh tẩy con người khỏi tội lỗi và ban cho họ sự sống mới.
Trong đời sống thánh hiến, không thiếu những tâm hồn, những mảnh đất khô cằn, thiếu sức sống, thiếu sự nhiệt thành. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy đến với nguồn nước sự sống là Chúa, hãy đắm mình trong suối nguồn ân sủng của Người, để tâm hồn luôn được đổi mới, được chữa lành, được tràn ngập tình yêu. Để đời sống chúng ta trổ sinh những hoa trái cho Chúa và tha nhân.
- Ước muốn thanh sạch – thánh thiện
Chúa Giêsu hỏi người bại liệt: “Anh có muốn được khỏi bệnh không?” (Ga 5,6). Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng thực ra rất sâu sắc. Chúa muốn đánh thức nơi người bại liệt ước muốn được chữa lành. Ở đây, Chúa cho thấy rằng điều quan trọng không phải là có đủ phương tiện, nhưng là ước muốn được biến đổi, được thanh sạch và thánh thiện.
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta tự hỏi: Tôi có thật sự khao khát được thanh sạch và nên thánh thiện trong đời tu hay không?
Có những lúc dù chúng ta vẫn trung thành với các bổn phận bên ngoài, nhưng sâu xa trong lòng vẫn còn nhiều khiếm khuyết cần được chữa lành: những yếu đuối nội tâm, những vết thương tinh thần và cả tội lỗi. Thật vậy, khi tâm hồn chúng ta thực sự khao khát sự chữa lành và thánh thiện, thì Thiên Chúa sẽ ban ân sủng để biến đổi chúng ta. Chính ước muốn thanh sạch và thánh thiện là bước đầu của sự biến đổi. Ước muốn ấy sẽ là động lực cho mọi hành động và chọn lựa của chúng ta. Và đó cũng là điều cần thiết để Chúa ban ơn sủng của Ngài.
Cộng đoàn thân mến, Lời Chúa hôm nay cho chúng ta một chân lý quan trọng: Thiên Chúa chính là nguồn nước sự sống và ơn cứu độ cho con người. Để đón nhận nguồn nước ấy con người cần có lòng khao khát và một ước muốn thánh thiện.
Ước gì mỗi nữ tu luôn biết trở lại với nguồn nước ân sủng là Chúa, để tâm hồn ngày càng trong sạch, tự do và tràn đầy sự sống của Thiên Chúa. Amen.

