THỨ 4 TUẦN IV MC-A
(Ga 5, 17–30)
Thập giá đỉnh cao của dòng chảy sự sống
Lm. Joseph
Cộng đoàn thân mến, Sau khi chữa lành người bại liệt trong ngày sabát, Chúa Giêsu khẳng định rằng: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc” (Ga 5,17). Lời này mặc khải sâu xa về sự hoạt động của Thiên Chúa: Ngài không ngừng làm việc và công việc của Ngài chính là trao ban sự sống. Đỉnh cao của dòng chảy sự sống ấy chính là mầu nhiệm vượt qua, mầu nhiệm Thiên Chúa hiến tế con mình để nhân loại được sống.
- Thiên Chúa không ngừng trao ban sự sống
Chúa Giêsu khẳng định: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy” (Ga 5,17). Ngay từ thuở tạo dựng, Thiên Chúa đã ban sự sống cho con người. Nhưng không dừng lại ở đó, sau khi con người sa ngã, Ngài vẫn tiếp tục hành động để cứu độ và phục hồi sự sống ấy. Cao điểm của hành động này là mầu nhiệm Vượt Qua: Chúa Giêsu chịu chết để tiêu diệt tội lỗi và sống lại để ban sự sống mới cho nhân loại. Ngài nói rằng: “Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời” (Ga 5,24). Như vậy, sự sống mà Thiên Chúa ban không chỉ là sự sống thể lý, nhưng là sự sống đời đời, sự sống ấy hiệp thông với Chúa Cha.
Là những người tu, chúng ta không chỉ xác tín về niềm tin ấy nhưng còn cảm nghiệm về một dòng chảy ân sủng không ngừng của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Ân sủng đó làm cho chúng ta được sống và sống sung mãn. Có thể nói, qua mầu nhiệm vượt qua dòng chảy sự sống ấy đã tuôn trào từ cạnh sườn của Chúa Giêsu và vẫn không ngừng tuôi chảy qua hiến tế thập giá mỗi ngày trong thánh lễ. Đó chính hành động ban sự sống của TC. Vì thế, mỗi ngày chúng ta hãy trân trọng quà tặng sự sống từ Thiên Chúa. Và hãy làm cho dòng chảy ấy tiếp tục lan rộng qua hành động yêu thương và tự hiến mỗi ngày.
- Con người được mời gọi đón nhận và cộng tác với dòng chảy sự sống ấy
Chúa Giêsu nói: “Giờ đã đến – và chính là lúc này – những kẻ chết sẽ nghe tiếng Con Thiên Chúa, và ai nghe thì sẽ được sống” (Ga 5,25). Ở đây, Chúa nói đến một sự sống mới bắt đầu ngay từ hiện tại. Những kẻ chết cho tính xác thịt và ý riêng nay được sống nhờ biết lắng nghe và tin vào Lời Chúa. Tuy nhiên, sự sống ấy cần được nuôi dưỡng và phát triển mỗi ngày. Để phát triển sự sống của Thiên Chúa trong mình, cần noi gương CGS “không tìm ý riêng, nhưng thực thi ý của Đấng đã sai Ngài” (Ga 5,30).
Là người sống đời sống thánh hiến, chúng ta được mời gọi biết chết đi mỗi ngày cho cái tôi ích kỷ, nên một với Chúa trong tư tưởng lời nói và hành động, hầu trở thành khí cụ để trao ban sự sống cho tha nhân qua đời sống: yêu thương, phục vụ và hy sinh âm thầm. Đời sống thánh hiến trở nên ý nghĩa khi nó trở thành dòng chảy sự sống của Thiên Chúa khi chính mình được trao ban và hiến tế cho nhân loại.
Cộng đoàn thân mến, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm một chân lý rất đẹp: Thiên Chúa không ngừng làm việc để ban sự sống. Chúng ta được mời gọi đón nhận và cộng tác với sự sống ấy.
Ước gì mỗi người chúng ta luôn ý thức rằng mình đang sống trong dòng chảy ân sủng của Thiên Chúa, và biết buông mình cho sự sống ấy lớn lên mỗi ngày. Và Xin cho đời sống của chúng ta trở thành dấu chỉ sống động của sự sống trong Đức Kitô, Đấng hằng sống và không ngừng ban sự sống cho chúng ta. Amen.

