Suy niệm Thứ bảy Tuần V Mùa chay – Năm A

Thứ bảy tuần V mùa chay
Ed 37, 21-28; Ga 11, 45-56

HIẾN TẾ CỦA TÌNH YÊU VÀ SỰ HIỆP NHẤT

Lm. Antôn 

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Lời Chúa trong ngày Thứ Bảy tuần 5 Mùa Chay đặt chúng ta trước ngưỡng cửa của Tuần Thánh. Chúng ta thấy một sự đối lập gay gắt: một bên là âm mưu sát hại của con người, và một bên là kế hoạch cứu độ đầy yêu thương của Thiên Chúa.

Trong bài Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay, thượng tế Caipha đã đưa ra một nhận định đầy tính chính trị: “Thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”. Ông nói dựa trên sự sợ hãi mất mát quyền lợi, nhưng Thiên Chúa đã dùng chính miệng ông để công bố một chân lý nhiệm mầu: Chúa Giêsu sẽ chết để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối.

Đối với người Nữ tu Mến Thánh Giá, cái chết của Chúa Giêsu không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà là tâm điểm của linh đạo. Đấng mà chúng ta tôn thờ không bị đẩy vào cái chết một cách thụ động, nhưng Người tự nguyện bước vào đó. Người biến cái chết thành một nhịp cầu, biến sự tan rã thành sự hiệp nhất.

Chúng ta được chọn gọi để mang danh hiệu “Mến Thánh Giá”. Trong đời sống cộng đoàn, chúng ta thường nghe về sự hy sinh, nhưng hy sinh để làm gì? Lời Chúa hôm nay nhắc nhở: Hy sinh là để quy tụ.

Trong một cộng đoàn, đôi khi cái “tôi” quá lớn của mỗi người chính là nguyên nhân gây ra sự tản mát. Những định kiến, những lời xét đoán hay sự thiếu cảm thông khiến chúng ta xa nhau. Lúc đó, chúng ta được mời gọi học theo Chúa Giêsu: chấp nhận “chết đi” một chút ý riêng, “chết đi” niềm kiêu hãnh để chị em được sống trong hòa thuận. Đó chính là ý nghĩa sâu sắc nhất của lời khấn: trở nên tấm bánh bẻ ra cho sự hiệp nhất của cộng đoàn.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Bài đọc 1, ngôn sứ Êdêkiên hứa hẹn một vương quốc thái bình, nơi Thiên Chúa đặt thánh điện của Người ở giữa dân mãi mãi. Đây là niềm an ủi lớn lao cho chúng ta. Giữa những vất vả của sứ vụ hay những đêm tối của đức tin, chúng ta hãy nhớ rằng: Thập giá không phải là điểm dừng chân cuối cùng. Sau Thập giá là ơn cứu độ, là sự quy tụ muôn dân. Mùa Chay sắp khép lại để nhường chỗ cho Tuần Thánh. Ước mong mỗi chị em biết nhìn lên Đấng chịu đóng đinh với một tình yêu mới. Xin cho chúng ta luôn can đảm chọn “chết cho chính mình” mỗi ngày trong âm thầm, để qua đời sống dâng hiến, tình yêu và sự hiệp nhất của Thiên Chúa được tỏa rạng trong cộng đoàn và thế giới hôm nay. Amen.