Thứ hai tuần III Phục Sinh
Cv 6, 8-15; Ga 6, 22-29
TỪ ĐÔI TAY TÌM BÁNH ĐẾN TRÁI TIM TÌM CHÚA
Lm. Antôn
Có một câu chuyện kể rằng: Có một vị ẩn sĩ nắm giữ chiếc gương kỳ diệu. Khi một người nhìn vào đó, họ không thấy khuôn mặt mình, mà thấy “động cơ” thật sự của những việc họ đang làm. Thế rồi một ngày nọ, một nhóm người mộ đạo đến xin gặp vị ẩn sĩ, miệng nói lời ngợi khen Thiên Chúa nhưng trong gương lại hiện lên hình ảnh những túi tiền và danh vọng.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Đám đông trong Tin Mừng hôm nay cũng đang đứng trước “chiếc gương” ấy. Họ lặn lội qua biển hồ tìm Chúa Giêsu, nhưng Ngài đã thẳng thắn chỉ ra động cơ của họ: “Các ngươi tìm Ta không phải vì đã thấy các dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê”. Họ tìm cái “tặng phẩm” của Ngài hơn là tìm chính “Đấng ban tặng”.
Đối với chúng ta, những người đã chọn hiến thân trong linh đạo Mến Thánh Giá, lời chất vấn của Chúa hôm nay càng trở nên sâu sắc. Đời sống dâng hiến không chỉ là việc từ bỏ những thụ hưởng thế gian, mà còn là một cuộc thanh luyện động cơ tìm kiếm Chúa mỗi ngày.
Đôi khi, chúng ta phục vụ trong các sứ mạng: Giáo dục, y tế hay bác ái… và chúng ta dễ lầm tưởng rằng sự bận rộn đó là “việc của Thiên Chúa”. Nhưng Chúa Giêsu nói: “Việc của Thiên Chúa là các ngươi tin vào Đấng Ngài đã sai đến”. Tin ở đây không phải là một ý niệm trừu tượng, mà là một sự gắn kết sống động. Nếu chúng ta làm việc cho Chúa mà quên mất chính Chúa, chúng ta đang tìm “bánh hay hư nát”.
Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu từng nói: “Thiên Chúa không cần những công việc vĩ đại của chúng ta, Ngài chỉ cần tình yêu của chúng ta”. Đối với một nữ tu Mến Thánh Giá, tình yêu ấy phải được đúc kết qua cái nhìn hướng về Đấng Chịu Đóng Đinh. Người ta tìm bánh để thỏa mãn cơn đói thân xác, còn người nữ tu tìm Thánh Giá để thỏa mãn cơn khát yêu mến Chúa.
Và Thánh Phanxicô Xaviê trong hành trình truyền giáo, ngài nói: “Có ích gì khi chinh phục cả thế giới mà lại đánh mất linh hồn mình?”. Nếu chúng ta tìm kiếm sự an ủi trong công việc, sự công nhận của bề trên hay sự thành công của các dự án mà quên bồi đắp tương quan thiết cốt với Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta cũng đang đi tìm “lương thực mau hư nát”.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Con người luôn đi tìm Chúa vì những động cơ trần tục. Xin Chúa thanh tẩy “động cơ tìm Chúa” của chúng ta, để luôn giữ được “cơn đói” linh thiêng là tìm chính Chúa. Đừng để những nhu cầu vật chất hay sự hào nhoáng của kết quả bên ngoài che lấp đi gương mặt của Đấng Phục Sinh.
Thánh Augustinô nói: “Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”. Ước mong mỗi ngày sống của chúng ta là một hành trình đi từ việc “ăn bánh no nê” của ân huệ, đến việc “tin và yêu” Đấng chịu đóng đinh là Nguồn Sống đời đời. Amen.

