Suy niệm – Thứ bảy Tuần III Phục Sinh

Thứ bảy tuần III Phục Sinh
Thánh Mác-cô, tác giả sách Tin Mừng
1 Pr 5, 5b-14; Mc 16, 15-20

TỪ NGÒI BÚT ĐẾN THẬP GIÁ
VIẾT TIẾP TIN MỪNG BẰNG CUỘC ĐỜI

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!            

Hôm nay, Giáo hội hân hoan mừng kính Thánh Mác-cô, vị thánh đã dùng ngòi bút để vẽ nên chân dung một Đức Giê-su đầy quyền năng nhưng cũng đầy khiêm hạ. Với chúng ta, gương sáng của Thánh Mác-cô không chỉ là một sử gia, mà còn là một người môn đệ đã can đảm nhìn sâu vào mầu nhiệm khổ nạn để thấy được ánh sáng Phục sinh.

Sách Tin Mừng theo Thánh Mác-cô là cuốn sách vắn gọn nhất, nhưng lại chứa đứng một cái nhìn rất thực tế về thân phận con người và ơn gọi theo Chúa. Thánh Mác-cô không ngần ngại kể về những yếu đuối, sự chậm hiểu của các môn đệ, và đặc biệt ngài tập trung vào chặng đường thương khó của Chúa Giê-su. Đối với thánh Mác-cô, chúng ta chỉ thực sự hiểu Chúa Giê-su là ai khi đứng dưới chân Thập giá. Đây chính là điểm giao thoa tuyệt vời với linh đạo Mến Thánh Giá của chúng ta: Tìm thấy vinh quang Phục sinh ngay trong những đau đau khổ và hy sinh.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Đọc lại tiểu sử của Thánh Mác-cô, chúng ta nhận thấy điều này: Trong cuộc đời, ngài cũng có những phút giây nao núng, chẳng hạn như: ngài từng bỏ dở hành trình truyền giáo với Phaolô và Barnabê, nhưng sau đó ngài đã đứng dậy, trở nên cánh tay đắc lực cho Thánh Phêrô. Điều này an ủi chúng ta rằng: Chúa không chọn những người hoàn hảo, Người chọn những người sẵn sàng để Người biến đổi. Quý chị em thân mến, trong đời tu trì, có những lúc ngòi bút cuộc đời của chúng ta dường như bị mẻ, mực của sự nhiệt thành dường như cạn kiệt trước những thử thách của cộng đoàn hay sứ vụ. Hãy nhìn vào Thánh Mác-cô để thấy rằng: ân sủng của Chúa sẽ viết nên những trang sử đẹp từ chính sự giới hạn của con người.

Là nữ tu Mến Thánh Giá, chúng ta được mời gọi trở thành một “quyển Tin Mừng sống động”. Nếu Thánh Mác-cô viết Tin Mừng bằng mực trên da chiên, thì chúng ta hãy viết Tin Mừng bằng sự trung kiên trong ơn gọi, bằng lòng yêu mến Chúa và phục vụ cho tha nhân. Khi chúng ta ôm lấy Thập giá với tình yêu, đó là lúc chúng ta đang rao giảng Tin Mừng một cách hùng hồn nhất, đúng như lời Chúa hứa: “Có Chúa cùng hoạt động…”.

Ước mong qua lời bầu cử của Thánh sử Mác-cô, xin cho mỗi người nữ tu Mến Thánh Giá luôn giữ được ngọn lửa yêu mến Chúa nồng nàn, để mỗi ngày sống của chúng ta là một trang Tin Mừng tươi mới, đem hy vọng đến cho thế giới hôm nay. Amen