Thứ ba tuần XIII thường niên
Am 3, 1-8; 4, 11-12; Mt 8, 23-27
BƯỚC VÀO THUYỀN THẬP GIÁ VỚI NIỀM TÍN THÁC NƠI CHÚA
Lm. Antôn
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Cuộc đời chúng ta là một chuyến hải hành vượt biển tiến về vĩnh cửu. Có những ngày trời quang mây tạnh trong niềm vui thánh hiến và gia đình, nhưng cũng không thiếu những ngày giông bão nổi lên từ nghịch cảnh, thử thách, và cả sự im lặng đáng sợ của Thiên Chúa. Sứ điệp Tin Mừng hôm nay không chỉ là câu chuyện quyền năng dẹp yên sóng gió của Chúa Giê-su ngày xưa, mà còn là một linh đạo sâu sắc cho những tâm hồn đã chọn Thập Giá làm lý tưởng sống. Đó là lời mời gọi: Hãy can đảm đón nhận giông tố bằng con tim tín thác trọn vẹn.
Tin Mừng hôm nay vẽ nên một nghịch cảnh trớ trêu: “Biển động dữ dội, sóng phủ lên thuyền, thế mà Chúa Giêsu vẫn ngủ”. Tiếng kêu thất thanh của các môn đệ: “Thầy ơi, cứu chúng con, chúng con chết mất!” cũng chính là tiếng lòng của mỗi chúng ta khi đối diện với những giới hạn của phận người, những đau khổ trong đời dâng hiến, hay gánh của cuộc sống mưu sinh trong đời sống gia đình tại thế. Chúng ta hoảng loạn vì tưởng mình cô độc, tưởng rằng Chúa đã lãng quên.
Thế nhưng, Chúa Giê-su không thức dậy để trách cơn bão, Ngài trách lòng tin của các môn đệ: “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin?”. Đối với người môn đệ, bão tố không đáng sợ bằng sự sợ hãi và thiếu lòng tin nơi Chúa. Đối với linh đạo Mến Thánh Giá, sóng gió cuộc đời chính là cơ hội để căn tính dâng hiến và dấn thân được tôi luyện.
Để giúp chúng ta xác tín điều này, Thánh Gioan Thánh Giá nhắc nhở rằng“Ai chạy trốn đau khổ và Thập giá, người ấy chạy trốn ơn cứu độ.”
Kính thưa cộng đoàn!
Chiếc thuyền của Giáo hội, của Hội dòng, hay của từng gia đình chỉ thực sự bình an khi có Chúa hiện diện, dù Ngài đang “ngủ”, nói theo ngôn ngữ của Thánh Kinh. Sự im lặng của Chúa không phải là sự bỏ rơi, mà là một sự thử thách để đức tin của chúng ta trưởng thành hơn. Khi chúng ta chọn bước đi theo Đức Giê-su Ki-tô Chịu-Đóng-Đinh, chúng ta không chọn một cuộc đời miễn trừ đau khổ, nhưng chọn một lối sống đối diện với đau khổ bằng tình yêu mến. Như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu từng quả quyết: “Chúa Giêsu không cần những công việc vĩ đại của chúng ta, Người chỉ cần tình yêu của chúng ta mà thôi.”
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Là những người mang đặc sủng Mến Thánh Giá, chúng ta được mời gọi nhìn giảng đài cuộc đời qua lăng kính Thập Giá. Khi những hiểu lầm trong đời sống cộng đoàn xuất hiện, khi gánh nặng tông đồ làm chúng ta mệt mỏi, hay khi sóng gió của cuộc sống thường ngày làm chúng ta lo lắng, hãy thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa”. Hãy biến mỗi đau khổ thành một lễ tế, ôm lấy Thập Giá với nụ cười bình an thay vì oán trách. Ước mong lời trách của Chúa Giê-su hôm nay thức tỉnh chúng ta. Đừng sợ bão tố bên ngoài, chỉ sợ tâm hồn vắng bóng niềm tin. Xin cho chúng ta luôn can đảm neo chặt đời mình vào Đức Ki-tô, để giữa mọi phong ba, tâm hồn chúng ta vẫn tràn ngập bình an sâu thẳm của Đấng đã chiến thắng thế gian. Amen.

