Suy niệm – Thứ tư Tuần XV Thường niên

Thứ tư tuần XV Thường Niên
Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội thánh
Is 10, 5-7. 13-16; Mt 11, 25-27

TỪ ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ ĐẾN CHÂN THẬP GIÁ

Lm. Antôn

Quý chị em thân mến!

Hôm nay Giáo hội mừng kính Thánh Bônaventura, một vị thánh được mệnh danh là “Tiến sĩ Sức sống Thần linh”. Khi người ta hỏi ngài đã tìm đâu ra những tư tưởng thần học uyên bác và say đắm lòng người đến thế, thánh nhân đã lặng lẽ chỉ tay vào Đấng chịu đóng đinh trên cây Thập giá. Đối với một nữ tu Mến Thánh Giá, hình ảnh ấy không hề xa lạ. Nó chính là linh đạo, là hơi thở và là căn tính của quý chị em. Hôm nay, Thánh Bônaventura mời gọi chúng ta bước vào một hành trình tri thức đặc biệt: không phải tri thức của sách vở, mà là tri thức của tình yêu tự hủy trên đồi Golgotha.

Lời Chúa trong ngày lễ hôm nay nhắc nhở chúng ta về mầu nhiệm của sự tự hạ. Thiên Chúa đã che giấu những điều cao trọng khỏi tay những kẻ khôn ngoan trí thức theo kiểu thế gian, nhưng lại mặc khải cho những tâm hồn đơn sơ, bé mọn.

Thánh Bônaventura là một bậc thầy về trí tuệ, nhưng ngài nhận ra rằng đỉnh cao của mọi nền thần học không nằm ở những lý luận trừu tượng, mà nằm ở việc kết hiệp mật thiết với Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh. Ngài viết: “Hãy hỏi ân sủng, đừng hỏi học thức; hỏi ước muốn, đừng hỏi hiểu biết.” Đối với ngài, Thập giá chính là cuốn sách vĩ đại nhất, nơi đó tình yêu Thiên Chúa được viết bằng những vết đinh và dòng máu cứu độ.

Là những người con của Đấng Sáng Lập Hội Dòng Mến Thánh Giá, chúng ta được mời gọi sống huyền nhiệm này một cách triệt để trong đời sống tu trì hằng ngày. Thực tế, thế giới hôm nay đang đề cao hiệu năng, sự hưởng thụ và chủ nghĩa cá nhân. Người ta sợ đau khổ, sợ hy sinh và tìm cách né tránh Thập giá. Đôi khi, ngay cả trong đời sống cộng đoàn, chúng ta cũng dễ bị cám dỗ chọn những lối đi dễ dàng, đòi hỏi quyền lợi hơn là dấn thân phục vụ.

Quý chị em thân mến!

Thánh Bônaventura dạy chúng ta rằng: không có tình yêu đích thực nào mà không đi qua Thập giá, và không có Thập giá nào sinh ơn cứu độ nếu thiếu vắng tình yêu. Sứ mạng của chúng ta, những nữ tu Mến Thánh Giá không phải là tìm kiếm những vinh quang nổi bật bên ngoài, mà là trở nên những “người bé mọn” được Thiên Chúa yêu thương.

Sự khôn ngoan của người nữ tu Mến Thánh Giá chính là: Biết cúi mình xuống trước những vết thương của chị em trong cộng đoàn. Biết thinh lặng đón nhận những hiểu lầm với lòng yêu mến bao dung. Biết biến những hy sinh âm thầm hằng ngày thành lời kinh chuyển cầu cho thế giới.

Khi chúng ta ôm lấy Thập giá hằng ngày với niềm vui thúc bách của tình yêu, chúng ta đang sống đúng tinh thần của Thánh Bônaventura: biến tri thức đức tin thành hành động yêu thương cụ thể.

Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Bônaventura, ban cho quý chị em một trái tim đơn sơ nhưng rực cháy lửa yêu mến. Để qua đời sống dâng hiến và phục vụ của chúng ta, thế gian nhận ra rằng Thập giá không phải là ngõ cụt của đau khổ, mà là cửa ngõ dẫn vào tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa. Amen.