MỘT NĂM TRỞ LẠI – TÌNH THƯƠNG ĐONG ĐẦY
M. Régina
Đức Bà xa lắm ai ơi,
Mà sao vừa đến lòng người chẳng xa.
Đường dài chẳng ngại đường xa,
Chỉ vì nghĩa nặng, tình nhà mến thương.
Có những cuộc trở về, tuy đường xa, nhưng khi đặt chân đến lại thấy gần gũi biết bao. Một năm trở lại tĩnh tâm nơi Cộng đoàn Cát Minh – Họ đạo Kinh Đức Bà, chị Tổng Phụ trách, chị Thư ký và chị em các Hạt Trà Lồng, Hạt Vị Thanh cảm nhận thật rõ một điều: tình thương có thể làm cho khoảng cách trở nên gần, và nghĩa tình có thể biến một nơi xa lạ thành mái nhà thân quen. Sự đón tiếp nồng hậu của Cha Sở, Cha Phó và chị em Cộng đoàn Cát Minh đã để lại những dấu ấn thật đẹp trong lòng mỗi người.
Sau những giây phút hàn huyên, tâm sự, chị em tạm gác lại những câu chuyện vui để bước vào những phút giây lắng đọng bên Bí tích Thánh Thể, kín múc nguồn sức sống thiêng liêng cho hành trình sứ vụ, để được chính Chúa bồi dưỡng tâm hồn. Những phút giây lắng đọng trong tâm tình sám hối giúp mỗi người nhìn lại chính mình, nhận ra những điều còn thiếu sót và học cách phó thác trọn vẹn hơn nơi lòng thương xót Chúa. Đó là khoảng dừng cần thiết để người Nữ tu Mến Thánh Giá trở về với căn tính của mình: chiêm ngắm Đức Kitô chịu đóng đinh, yêu mến Thánh Giá và bước theo Người bằng đời sống cầu nguyện, hy sinh và phục vụ.
Tiếp đó, Cha Phó Giuse mời gọi chị em suy tư về chủ đề: “Can đảm nói về Chúa giữa đời thường.” Cha nhấn mạnh ba điều:
- Phải có Chúa trong mình
Người Linh mục hay Tu sĩ cần sống đời cầu nguyện, trung thành với các giờ Kinh Phụng vụ và những việc đạo đức, để tâm hồn luôn được kết nối với Chúa.
Thánh Phaolô nhắn nhủ: “Hãy nói những lời tốt đẹp, có khả năng xây dựng và đem lại lợi ích cho người nghe” (Ep 4,29).
Quả thật, lời nói tuy vô hình nhưng có sức mạnh rất lớn: có thể làm người khác vui, chữa lành một nỗi đau, nhưng đôi khi cũng có thể làm tổn thương. Ông bà ta chẳng đã dạy: “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.” Có những lời nói chỉ mất vài giây để thốt ra, nhưng người nghe có khi mất rất nhiều năm mới có thể quên.
- Nói về Chúa bằng chính đời sống
Người Nữ tu không chỉ loan báo Tin Mừng bằng lời nói, nhưng còn bằng chính cách sống mỗi ngày. Một lời nói dịu dàng, một cử chỉ yêu thương, một sự nhẫn nhịn hay một việc phục vụ âm thầm cũng có thể trở thành một lời chứng sống động về Chúa.
- Can đảm nói về Chúa trong đời thường
Giữa một xã hội ngày càng phát triển, giữa những mối tương quan đôi khi bị thu hẹp bởi chiếc điện thoại, Chúa không đòi chúng ta phải làm những điều quá cao siêu. Chúa chỉ cần chúng ta sống đơn sơ, khiêm tốn, để người khác có thể nhận ra Chúa qua cách chúng ta sống.
Nhìn vào những chứng nhân như Chân phước Phanxicô Trương Bửu Diệp, với lời nói: “Tôi sẽ sống chết giữa đoàn chiên”, chúng ta nhận ra một mẫu gương của lòng tin và tình yêu được sống cách trọn vẹn giữa đoàn chiên. Qua gương sáng của ngài, mỗi người chúng ta lại được nhắc nhớ rằng: nói về Chúa không chỉ bằng môi miệng, nhưng bằng cả cuộc đời.
Sau đó, chị Thư ký cũng chia sẻ về Linh đạo Mến Thánh Giá qua ba chiều kích: chiêm niệm – khổ chế – tông đồ, theo con đường Đức cha Lambert đã chỉ dẫn. Đó cũng là lời nhắc nhở mỗi Nữ tu Mến Thánh Giá biết kết hiệp mật thiết với Chúa, đón nhận những hy sinh của đời sống tận hiến và quảng đại dấn thân cho sứ vụ.
Sau cùng, chị Tổng Phụ trách mời gọi chị em hiệp ý cầu nguyện cho quý chị Nhà Hưu Dưỡng được bình an, mạnh khỏe và vui sống trong tình thương của Chúa. Đồng thời, xin Chúa thương chúc lành để công trình Nhà Hưu Dưỡng sớm hoàn thành tốt đẹp, trở thành mái nhà yêu thương và bình an cho quý chị. Xin chị em tiếp tục đồng hành bằng lời cầu nguyện và những hy sinh nhỏ bé của mình.
Ngoài ra, chị cũng nhắc đến việc sử dụng điện thoại. Điện thoại có thể giúp chúng ta học hỏi, nâng đỡ ơn gọi, loan báo Tin Mừng và kết nối với chị em. Nhưng nếu không biết làm chủ, nó cũng có thể khiến người ta “kết nối với cả thế giới mà quên đi người đang ngồi bên cạnh.” Nếu chiếc điện thoại không được sử dụng đúng mục đích, nó có thể âm thầm lấy mất sự thinh lặng của người Nữ tu, khiến chúng ta không còn yêu thích đời sống cầu nguyện, trở nên nguội lạnh, xa Chúa, xa chị em và xa đời sống cộng đoàn. Khi ấy, cộng đoàn dễ trở thành “nhà trọ” hơn là mái nhà của tình huynh đệ. Vì thế, người Nữ tu cần biết làm chủ chiếc điện thoại để dành trái tim và tâm trí cho Chúa và cho chị em.
Khép lại ngày tĩnh tâm là bữa cơm thân tình Cha Sở dành cho chị em. Cha còn trao tặng mỗi cộng đoàn một gói quà mang về. Món quà tuy đơn sơ nhưng chứa đựng cả tấm lòng.
Một năm trở lại, chị em mang về không chỉ là món quà trên tay, mà còn là một tâm hồn được làm mới, một niềm vui được sẻ chia và một tình thân được đong đầy.
Xin cho mỗi Nữ tu Mến Thánh Giá trở về với cộng đoàn bằng một trái tim có Chúa hơn, yêu thương hơn và quảng đại hơn; biết đón nhận những Thánh Giá đời thường với lòng tin yêu và biến từng hy sinh nhỏ bé thành lời chứng cho tình yêu Đức Kitô.

