Đất lòng biết nghe

ĐẤT LÒNG BIẾT NGHE

M. Đình Viên Kim Huệ

Sau một ngày tĩnh tâm với biết bao tâm tình, cảm xúc và những giây phút lắng đọng trước mặt Chúa, giờ đây tôi được mời gọi dừng lại để nhìn về chính mình. Hình ảnh “đất tốt” trong dụ ngôn người gieo giống giúp tôi nhận ra rằng: cuộc đời tôi chính là một mảnh đất mà Thiên Chúa không ngừng gieo vào đó những hạt giống của tình yêu, ân sủng và Lời Ngài.

Thiên Chúa là người gieo giống quảng đại. Ngài không ngừng gieo. Ngài gieo Lời Chúa vào tâm hồn tôi qua Thánh Kinh, qua những giờ cầu nguyện, qua Thánh Thể, qua những người tôi gặp gỡ, qua những biến cố vui buồn của cuộc sống, và nhất là qua những lời mời gọi âm thầm trong sâu thẳm tâm hồn. Nhưng điều quan trọng không chỉ là Thiên Chúa gieo gì, mà còn là tâm hồn tôi đang là loại đất nào?

Có khi tôi là đất vệ đường, nghe Lời Chúa nhưng để Lời ấy đi qua mà không chạm đến cuộc đời. Có khi tôi là đất sỏi đá, sốt sắng trong chốc lát nhưng thiếu chiều sâu và trung thành. Có khi tôi là mảnh đất đầy gai, nơi những lo toan, ích kỷ, tự ái, tổn thương và những quyến luyến đã làm nghẹt tiếng Chúa.

Tôi tự hỏi:
Lời Chúa đã thực sự bén rễ trong tôi chưa?
Có điều gì đang làm nghẹt tiếng Chúa trong tâm hồn tôi?
Tôi có thật sự để Chúa biến đổi mình không?

Những ngày tĩnh tâm đã qua và tôi nhận ra rằng điều Chúa cần nơi tôi không phải là những quyết tâm lớn lao, nhưng là một trái tim chân thành và quảng đại: biết lắng nghe, biết đón nhận, biết sửa đổi và biết để Chúa làm chủ cuộc đời mình.

Có lẽ điều đẹp nhất tôi nhận được trong những ngày vừa qua chính là lời mời gọi trở nên đất tốt mỗi ngày. Không phải bằng những quyết tâm thật lớn, nhưng bằng những việc rất nhỏ: trung thành hơn trong cầu nguyện, chân thành hơn trong đời sống, khiêm tốn hơn trước những góp ý, quảng đại hơn trong phục vụ và biết yêu thương ngay cả khi không được đáp lại.

Một hạt giống nhỏ bé khi được gieo vào đất tốt có thể trở thành một cây lớn. Cũng vậy, một lời Chúa được tôi đón nhận và sống cách trung thành hôm nay có thể trở thành một cuộc biến đổi lớn lao cho ngày mai.

Lạy Chúa, con xin dâng Chúa mảnh đất đời con.
Xin Chúa đừng ngại cày xới những nơi chai cứng trong con.
Xin nhổ khỏi con những gì đang làm con xa Chúa.
Xin lấy đi những sỏi đá của tự ái và ích kỷ.
Xin làm mềm trái tim con bằng tình yêu của Chúa.
Và xin gieo vào lòng con hạt giống Lời Ngài.

Con không xin Chúa làm cho con trở nên một mảnh đất thật đẹp trước mắt người đời. Con chỉ xin một điều: xin cho con trở thành mảnh đất mà chính Chúa muốn.

Để rồi, từ mảnh đất nhỏ bé của đời con, Lời Chúa có thể bén rễ, lớn lên và sinh hoa trái.

Lạy Chúa, xin gieo Lời Ngài vào lòng con.
Xin cho con biết lắng nghe, biết đón nhận, biết sống và biết sinh hoa trái.
Xin biến cuộc đời con thành một mảnh đất tốt, để ở đó Chúa luôn được lớn lên và được yêu mến. Amen.