Nhớ Ơn Nhà Giáo

 

TÂM TÌNH CUỐI NGÀY (65)
Chủ đề: NHỚ ƠN NHÀ GIÁO

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con được lớn lên từng ngày nhờ ơn Chúa
là Thầy dạy đầu tiên cho con thành người con Chúa.
Con được học từ gia đình êm ấm
Là chiếc nôi ủ ấp tháng năm dài
Khi đến trường thầy cô dạy thật hay
Dẫn dắt con lòng tràn đầy thương mến
Đến nhà thờ Cha Dì dạy hết lớp
Khôn lớn rồi con quyết định đi tu
Vào hội dòng yêu mến Chúa Giêsu
Vác thập giá theo chân Thầy Chí Thánh
Quý Dì dạy trên con đường nên thánh
Bước từng ngày vững mạnh thật thiết tha
Gặp thăng trầm gian khổ dám xông pha
Đi phục vụ nơi miền xa hẻo lánh
Được đào tạo nhờ quý Dì hữu trách
Giai đoạn đầu tập thành thạo chuyên môn
Dạy cho con yêu Chúa hết tâm hồn
Hết trí khôn, tinh thần luôn kiên vững
Cảm tạ Chúa cho con như điều ước
Nguyện tình trời ban ơn phước đầy dư
Cho nhà giáo là những bậc tôn sư
Luôn truyền đạt bao điều mình lãnh nhận.
Lạy Chúa, xin thương chúc lành cho nhà giáo là những kỹ sư tâm hồn được dồi dào sức khỏe, đem sức sống cho mọi thế hệ vươn lên trong hy vọng và niềm vui, hứa hẹn một tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn. Amen.

0/11/2022
Vân Hiền