Suy niệm bên CGS Thánh Thể. Thứ Ba tuần 4PS

TÂM TÌNH CUỐI NGÀY (51)
Chủ đề: TÂM TÌNH BIẾT ƠN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Con dâng Chúa tâm tình biết ơn trong ngày hôm nay.

Lạy Chúa, ngày qua ngày con cảm tạ Chúa với biết bao niềm vui và tình thương con nhận được từ nơi Chúa qua mọi người. Từ nụ cười dễ thương đến lời hỏi thăm thật gần gũi : lúc này khỏe không. Chúa cho con cảm nghiệm được Chúa hiện diện sống động nơi mọi người con gặp gỡ, chuyện trò, tâm sự nhỏ to. Lạy Chúa, con được sống trong môi trường lành mạnh, ai cũng biết yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ cách chân tình. Có Chúa hướng dẫn, nâng đỡ, chở che con qua những vị đại diện Chúa. Mọi sự luôn diễn tiến thật tốt đẹp nhờ ơn Chúa. Con chỉ biết dâng lên Chúa lòng biết ơn và muốn đáp lại bằng một đời chứng nhân trong ngày sống, cho người khác nhận ra sự hiện diện của Chúa. Sống yêu thương phục vụ khiêm tốn quên mình vì Chúa, cho Chúa, vì hạnh phúc của mọi người.

Lạy Chúa, sống tâm tình biết ơn con vững tin vào quyền năng và ân phúc Chúa ban trải dài trong từng giây phút của cuộc đời. Xin Chúa khơi dậy trong lòng mọi người ngọn lửa tình yêu Chúa, để sức nóng lan tỏa và chiếu sáng cho trần gian, làm cho cuộc sống thêm tươi vui và tràn đầy sức sống mới. Amen.

10/5/2022
Vân Hiền