Suy niệm – Thứ Tư Tuần VIII Thường Niên

Suy niệm THỨ 4 TUẦN VII – THƯỜNG NIÊN
Mc 10, 32 – 45

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến!  Tin mừng hôm nay cho thấy một bức chân dung rất thực về người môn đệ. Dù bước theo Chúa nhưng họ vẫn không hiểu về con đường thập giá của Chúa. Mỗi lần nói về thập giá, họ lại bẻ bánh lái sang một hướng khác, lòng họ còn mang nặng những đam mê trần tục, danh vọng, địa vị. Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại rất kiên nhẫn với các ông. Ngài tường bước dẫn dắt các ông đi vào quỹ đạo Nước Trời, và dạy các ông từng bài học cụ thể. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta khám phá 2 điều:

  1. Đường lối sư phạm của Chúa Giêsu

Tin Mừng kể: “đang trên đường đi lên Giêrusalem.” (Mc 10,32) thì Chúa Giêsu tiên báo về cuộc khổ nạn của Ngài. Trong khi đó, Giacôbê và Gioan đã xin Chúa Giêsu: “cho một người ngồi bên hữu và bên tả Thầy” (Mc 10,37). Lời cầu xin của 2 ông nói lên bản chất rất người, đầy toan tính. Điều đó khiến cho các môn đệ khác cũng khó chịu.

Tuy nhiên,  Đức Giêsu lại không nóng giận hay quở trách các ông. Ngài từng bước uốn nắn điều chỉnh ý muốn của các ông. Ngài dùng chính biến cố ấy để dạy các môn đệ về tinh thần phục vụ và hiến dâng. Đó là phương pháp sư phạm của Thiên Chúa: giáo dục bằng tình yêu và sự kiên nhẫn.

Cộng đoàn thân thân mến, trong hành trình đào tạo và tự đào tạo. Chúa luôn mời gọi chúng ta thanh luyện động lực, ý hướng ngay từ ban đầu. Để có một ý hướng và động lực đúng đắn, Chúa dạy chúng ta ít nhiều bài học cụ thể ngay chính biến cố đời mình: ngay trong những lúc bồng bột, lầm lỡ, quyết định sai lầm…, hầu giúp ta dần dần biết loại trừ những ước muốn tham, sân, si không cần thiết, để trái tim ta mỗi ngày càng thuộc trọn về Chúa. Thật vậy, trong hành trình đó Chúa vẫn luôn kiên nhẫn với chúng ta. Và hôm nay Người cũng được mời chúng ta cũng biết học nơi Ngài, kiên nhẫn với chính mình, với chị em và với lỗi lầm của người khác.

  1. Bài học cuộc đời của Chúa Giêsu

Đức Giêsu nói: “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mc 10,45). Đức Giêsu đảo ngược hoàn toàn quan niệm của thế gian: người làm lớn thì phải là người cúi xuống phục vụ người khác. Đức Giêsu không chỉ nói suông. Chính cuộc đời Ngài là bài học cụ thể cho người môn đệ: phục vụ người bé mọn, rửa chân cho các môn đệ và cuối cùng hiến mạng sống trên Thập Giá. Đó là bài học tình yêu cao sâu nhất mà Chúa Giêsu để lại.

Là người sống đời thánh hiến, chúng ta được mời gọi học nơi Chúa Giêsu tinh thần phục vụ và hiến mình. Nếu thiếu tình yêu và ý hướng ngay lành, thì việc phục vụ sẽ trở thành tẻ nhạt và là gánh nặng. Thật vậy, việc phục vụ của người nữ tu Mến Thánh Giá không phải là tìm vị trí cao, nhưng tìm chỗ gần Thập Giá nhất nơi Đức Kitô đã hiến mình vì yêu thương.

Cộng đoàn thân mến, Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy phương pháp sư phạm tuyệt vời của Đức Giêsu: Ngài giáo dục bằng tình yêu, sự kiên nhẫn và nhất là bằng chính cuộc đời  phục vụ, hiến mình.

Xin cho mỗi người chúng ta biết để Chúa tiếp tục đào luyện tâm hồn mình:thanh luyện ý hướng hằng ngày, hầu giải thoát chúng ta khỏi những tìm kiếm ích kỷ và giúp chúng ta phục vụ bằng trái tim khiêm nhường, quảng đại như Chúa. Amen.