Suy niệm Lời Chúa – Chúa nhật II Mùa Chay Năm C

CHÚA NHẬT I MC NĂM C

TIN MỪNG: Lc 9, 28b – 36

28b Khi ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. 32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. 33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông không biết mình đang nói gì. 34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !” 36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

SUY NIỆM:

Ngày nay, chúng ta không lạ gì với trào lưu biến hình trên tiktok. Trend tiktok biến hình là những vidéos mà các nhân vật ở đó có màn lột xác ngoạn mục chỉ trong vài giây. Ở những vidéos này, họ trước tiên xuất hiện với một khuôn mặt mộc, trang phục bình thường, sau đó là màn thay đổi chớp nhoáng với diện mạo vô cùng lộng lẫy ở những giây tiếp theo. Nhưng đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta thì sao? Sự biến đổi này có mang lại ý nghĩa gì hay không? Hay là điều ý nghĩa hơn cả là sự biến đổi sâu xa từ trong tâm hồn của mình, và để được biến đổi từ trong tâm hồn, thì điều tiên quyết là chúng ta phải đến gặp gỡ Chúa. Lời Chúa Chúa nhật II Mùa Chay hôm nay, trình thuật lại biến cố Chúa Giêsu biến đổi dung mạo trước mắt các môn đệ, như một dấu hiệu báo trước vinh quang Phục Sinh của Ngài. Qua biến cố hiển dung hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy đến với Chúa, để được Ngài biến đổi.

Lật từng trang Thánh Kinh, chúng ta sẽ thấy có những biến đổi theo chiều hướng tích cực: dân thành Ninivê, từ vua chúa đến thường dân, khi nghe lời rao giảng của ngôn sứ Giôna, đều ăn năn sám hối, biến đổi cuộc sống; Một Giakêu từ kẻ tham lam, hà khắc trở thành người rộng lượng, khoan nhân; Một Maria Mađalêna, từ một cô gái tội lỗi đã trở thành thánh và là chứng nhân cho Chúa Phục Sinh. Bên cạnh đó, lịch sử Giáo hội đã đánh dấu nhiều cuộc biến đổi lạ lùng: Một Augustinô, từ say lạc thuyết đến say Chúa; Một Inhaxiô Lôyôla, từ trai chinh chiến trở thành đấng sáng lập dòng Tên. Một Têrêsa Avila, từ kẻ khô khan đến người sốt mến. Tất cả các ngài là những người có quá khứ đầy tội lỗi, nhưng khi gặp Đức Kitô, các ngài đã trở thành những con người tốt, đã trở thành thánh nhân. Chẳng vì thế mà có câu nói: Không một thánh nhân nào mà không có một quá khứ, cũng chẳng một tội nhân nào mà không có một tương lai.

Thật đáng tiếc, có những người không biến đổi theo chiều hướng tích cực, mà lại biến đổi theo chiều hướng tiêu cực. Nghĩa là từ một con người tốt đã trở thành một con người bình thường, thậm chí trở thành một con người tầm thường, một con người xấu. Một Giuđa Iscariốt, đã biến thành kẻ phản bội, kẻ bán Chúa. Có những Kitô hữu lúc đầu rất tốt, nhưng rồi trở thành những người đam mê cờ bạc, rượu chè, trai gái, gian dối, lừa đảo… Có những bậc cha mẹ lại sống vô trách nhiệm, không quan tâm giáo dục con cái; có những người con bất hiếu, không quan tâm đến cha mẹ khi các ngài già yếu, đau ốm bệnh tật… Nếu ai đó đang sống trong tình trạng trên, hãy dùng Mùa Chay thánh này để biến đổi, trở thành những người tốt có ích cho bản thân, cho gia đình, cho Giáo hội và xã hội. Và để được biến đổi như vậy, thì nguồn thần lương không gì khác hơn, đó chính là Lời Chúa.

“Các ngươi hãy vâng nghe lời Người”, một phán quyết long trọng và công khai của Chúa Cha. Từ nay, vâng nghe Lời Chúa Kitô, chúng ta sẽ được biến đổi với Chúa Kitô, cùng được hưởng vinh quang Phục sinh với Chúa Kitô. Đối với thánh Phaolô, ngài coi cuộc sống trần gian chẳng khác gì một “Mùa Chay”, để trong khoảng thời gian này chúng ta biến đổi trở nên “đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô”. “Các ngươi hãy vâng nghe lời Người”, không chỉ nghe bằng tai, bằng mắt mà còn bằng lòng trí, bằng con tim và bằng cả cuộc sống luôn quy chiếu mọi suy nghĩ, mọi hành động theo Chúa Giêsu. Để có thể vâng nghe lời Chúa Giêsu, chúng ta phải gặp Ngài trong thánh lễ, gặp Ngài khi đọc và suy niệm Lời Chúa hằng ngày. Nhờ đó cuộc đời chúng ta sẽ biến đổi. Sự biến đổi đó sẽ lớn mạnh đến độ: biến lòng ghen ghét thành tình yêu thương; biến giận hờn thành nỗi niềm cảm thông tha thứ; và biến nỗi khổ đau bi ai thành niềm vui hân hoan. Nhất là, nhờ ơn biến đổi đó, chúng ta cùng đổi mới nếp sống gia đình và xã hội, theo tinh thần Phúc Âm Chúa đã truyền dạy.

Câu chuyện kể về một người bán gỗ cho xưởng mộc: Anh thường thủ lợi bằng cách đo gỗ thiếu. Ngày kia, có tin đồn đến xưởng là anh ta đã gia nhập đạo. Nghe thấy thế, mọi người đều bán tín bán nghi rồi bàn thảo mỗi người mỗi ý. Có một người lặng lẽ ra kho gỗ, một lát sau trở vào dõng dạc tuyên bố: – Đúng, anh ta đã gia nhập đạo thật. – Mọi người đều hỏi: Sao anh biết? – Tôi vừa xem lại số gỗ anh ta chở tới hôm qua. Tôi thấy là đúng với qui cách chúng ta đặt, không còn thiếu như trước nữa.

Giáo hội mời gọi chúng ta hãy tận dụng Mùa Chay Thánh trong Năm Thánh Hy Vọng này, để thay đổi đời sống, như người bán gỗ trong câu chuyện này. Chúng ta cũng hãy quay lưng lại với đời sống tội lỗi, đầy khuyết điểm, để hướng về Chúa Kitô, lắng nghe và sống theo những giá trị Tin Mừng. Nhất là hãy nhớ rằng: nên giống Chúa Kitô không phải là một động tác xảy ra trong khoảnh khắc, nhưng là kết quả của cả một cuộc đời biết lắng nghe, để tâm suy niệm, sống Lời Chúa, thực hành Tám mối phúc thật, sống đời yêu thương và bác ái, yêu thương anh chị em như Chúa yêu thương chúng ta. Đặc biệt, chúng ta hãy năng đón nhận và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, để mỗi ngày trở nên giống Chúa Kitô hơn, như vị Thánh trẻ Carlô Acutis đã nói: “Càng rước Mình Thánh Chúa nhiều, chúng ta càng nên giống Chúa Kitô.”

LM. GIUSE