Suy niệm Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI

TIN MỪNG: Ga 16, 12 – 15

12 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. 14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. 15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói : Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.”

SUY NIỆM:

Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta hân hoan mừng kính lễ Chúa Ba Ngôi – một trong những mầu nhiệm cốt lõi và cao cả nhất của đức tin Công Giáo. Dù trí khôn con người không thể hiểu thấu đáo mầu nhiệm này, nhưng nhờ mạc khải của Thiên Chúa và sự hướng dẫn của Giáo Hội, chúng ta vẫn có thể hiểu phần nào và sống niềm tin ấy trong đời sống hằng ngày. Khi tin tưởng và sống theo mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, chúng ta sẽ được nâng đỡ trong đức tin, tìm thấy bình an nội tâm và sức mạnh để vượt qua những bất trắc của cuộc sống.

Niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là một giáo lý trừu tượng, mà là nền tảng sống động cho từng ngày của chúng ta. Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng: “Tôi tin kính Thiên Chúa là Cha, Đấng tạo thành trời đất.” Điều đó có nghĩa là Cha trên trời không chỉ dựng nên vũ trụ bao la, mà còn dựng nên và an bài cuộc đời từng người trong chúng ta – từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Nếu tin rằng có một người Cha toàn năng, đầy tình yêu, luôn dõi theo và sắp xếp mọi sự cho chúng ta, thì cớ gì chúng ta còn phải sợ hãi hay lo lắng?

Rồi chúng ta tuyên xưng: “Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Chúa chúng ta…”. Chúng ta tuyên xưng, Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc, là người mang lấy những yếu đuối, lầm lỗi của chúng ta mà gánh vào mình trên thập giá. Trong cuộc sống, có những người mang trong lòng nỗi hối hận sâu sắc vì quá khứ lầm lỡ – như người mẹ đã từng phá thai, hay một người chồng từng lỡ sa ngã trong lúc yếu lòng. Những lỗi lầm ấy có thể ám ảnh suốt đời, khiến ta cảm thấy mình không còn xứng đáng. Nhưng khi ngước nhìn lên thánh giá, chúng ta thấy chính Chúa Giêsu đã mang lấy tội lỗi ấy, để tha thứ và chữa lành. Không một tội nào mà Thiên Chúa không thể tha thứ nếu ta biết ăn năn và trở về.

Và rồi, chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Chúa Thánh Thần – Đấng Thánh Hóa. Ngài là Đấng âm thầm đồng hành, nâng đỡ và biến đổi chúng ta mỗi ngày. Tôi nhớ có một anh thanh niên vừa mãn hạn tù, trong túi chỉ còn vỏn vẹn 11 nghìn đồng – đồng tiền “sạch” do anh tự lao động mà có. Anh tìm đến nhà thờ xin xưng tội, xin lễ cầu nguyện cho mẹ, rồi dự định ra Bắc tìm lại người thân sau 16 năm xa cách. Nhìn anh, tôi không khỏi xúc động và thầm tin rằng: nếu Chúa Thánh Thần có thể khơi dậy nơi anh một khởi đầu mới, thì Ngài cũng có thể biến đổi anh, mỗi ngày một chút, cho đến khi trở nên tốt hơn.

Tin vào Chúa Ba Ngôi – Cha, Con và Thánh Thần, chính là lúc chúng ta đặt trọn cuộc đời mình trong tình yêu, sự tha thứ và ân sủng của Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng ta không sống trong sợ hãi hay mặc cảm, nhưng trong hy vọng, bình an và hướng tới một tương lai được dẫn dắt và bảo vệ bởi Thiên Chúa.

Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, xin ban cho con một đức tin đơn sơ nhưng vững vàng, để con luôn nhận ra Chúa đang hiện diện và yêu thương con trong từng biến cố đời thường. Xin giúp con biết sống theo thánh ý Chúa Cha, đón nhận ơn cứu độ của Chúa Con, và để cho Chúa Thánh Thần biến đổi con mỗi ngày nên tốt lành hơn. Amen.

LM. PHAOLO