
NỮ TU MẾN THÁNH GIÁ HẠT CẦN THƠ KHAI XUÂN VỚI CUỘC TĨNH TÂM THÁNG
“Cầu nguyện – Hơi thở của người môn đệ thừa sai”
M.AD.Tuyết Ngân
Sáng thứ bảy, ngày 07/03/2026, trong bầu khí linh thiêng của mùa Chay Thánh, quý chị em Mến Thánh Giá hạt Cần Thơ – hạt Vị Thanh đã quy tụ tại Cộng đoàn Bêtania – Lộ 19 để tham dự buổi tĩnh tâm tháng 03 – tháng đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, mở đầu cho hành trình thiêng liêng của năm mới. Ngày gặp gỡ diễn ra trong bầu khí sốt sắng, hiệp thông và tràn đầy niềm vui huynh đệ, giúp mỗi chị em có dịp lắng đọng tâm hồn, kín múc sức mạnh thiêng liêng cho đời sống thánh hiến và sứ mạng phục vụ.
Với chủ đề “Cầu nguyện – Hơi thở của người môn đệ thừa sai”, buổi tĩnh tâm mời gọi mỗi chị em ý thức sâu xa hơn về tầm quan trọng của đời sống cầu nguyện. Đối với người sống đời thánh hiến, cầu nguyện không chỉ là bổn phận nhưng còn là nguồn sống, là “hơi thở” giúp người môn đệ gắn bó mật thiết với Thiên Chúa, từ đó trở nên chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới.
Chương trình tĩnh tâm :
- 08h00 – 08h30: Dọn mình chết lành
- 08h30 – 09h30: Chị Tổng Phụ Trách gặp gỡ chị em
- 09h30 – 09h45: Giải lao
- 09h45 – 10h15: Chầu Thánh Thể – Xưng tội
- 10h15 – 11h15: Cha Giuse (Cha sở Họ đạo Rạch súc) chia sẻ nội dung đề tài : “CẦU NGUYỆN là hơi thở của người môn đệ thừa sai”
- 11h00 – 12h00: Dùng cơm trưa – giải tán
Mỗi khung giờ tuy ngắn nhưng lại là những khoảnh khắc thiêng liêng vô cùng quý giá. Trong bầu khí thinh lặng và sốt sắng, chị em cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe và học hỏi về bút tích di cảo của Đấng sáng lập qua sự chia sẻ của chị Tổng Thư Ký, qua đó được nhắc nhớ về căn tính và Linh đạo của Hội dòng. Đồng thời, đây cũng là dịp để mỗi người nhìn lại hành trình đời tu của mình, sống tâm tình ăn năn, hoán cải, khổ chế thẳm sâu đúng với ý nghĩa sâu xa của mùa Chay, và cũng sống lại cách triệt để hơn tinh thần của người nữ tu Mến Thánh Giá.
1. Đôi lời nhắn gửi và thông tin từ chị Tổng Phụ trách
Trong giờ gặp gỡ thân tình, Chị Tổng Phụ trách đã chia sẻ và khích lệ chị em sống tinh thần hiệp nhất, trung thành với ơn gọi dâng hiến. Đặc biệt, chị nhấn mạnh đến đời sống cầu nguyện, bởi đó là nền tảng không thể thiếu đối với người Thánh hiến.
Theo chị, giữa những bận rộn của sứ vụ và công việc tông đồ, mỗi nữ tu cần ý thức nuôi dưỡng và thăng tiến đời sống cầu nguyện mỗi ngày, để nhờ đó luôn gắn bó mật thiết với Thiên Chúa và kín múc nơi Ngài sức mạnh cho hành trình phục vụ.
2. Giờ Chầu Thánh Thể và lời chia sẻ của Cha Giuse
Tiếp nối chương trình là giờ Chầu Thánh Thể và lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Trong bầu khí linh thiêng trước Thánh Thể, Cha Giuse……. – cha sở họ đạo Rạch Súc đã hướng dẫn chị em cầu nguyện qua dụ ngôn Người con hoang đàng (Lc 15, 11-32).
Qua hình ảnh người con thứ biết quay trở về, cha nhấn mạnh rằng mùa Chay chính là mùa của sự trở về, mùa của lòng ăn năn sám hối và lòng thương xót. Dù con người có lạc xa đến đâu, chỉ cần biết khiêm tốn quay về, Thiên Chúa vẫn luôn mở rộng vòng tay đón nhận.
Sau giờ chầu, trong phần chia sẻ, cha Giuse đã chân thành kể lại ba kinh nghiệm thiêng liêng trong đời sống của ngài, xoay quanh chủ đề cầu nguyện:
- Trung thành trong cầu nguyện : dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không bỏ giờ gặp gỡ Chúa.
- Luôn cầu nguyện ở mọi lúc mọi nơi : biến đời sống thường ngày thành lời cầu nguyện liên lỉ.
- Khi gặp biến cố hay khủng hoảng, hãy tự hỏi: “Mình có thấy Chúa trong câu chuyện của đời mình không?”
Những kinh nghiệm giản dị nhưng sâu sắc ấy đã giúp chị em nhận ra rằng cầu nguyện không chỉ diễn ra trong nhà nguyện, nhưng còn hiện diện trong mọi biến cố của đời sống.
Kết thúc bài chia sẻ cha nhắn nhủ: Người linh mục hay tu sĩ phải trở nên linh hồn cho Giáo Hội, luôn gắn bó với Chúa và kiên trì cầu nguyện để trở nên ánh sáng chiếu soi giữa trần gian.
Điều này cũng rất phù hợp với mục tiêu mục vụ năm 2026 của Giáo phận Cần Thơ:
“Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai – Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14).
Niềm vui nhỏ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ
Giữa chương trình tĩnh tâm, chị em còn nhận được món quà do chị Phụ trách và các Chị em trong Cộng đoàn Bêtania chuẩn bị nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03. Những cử chỉ đơn sơ nhưng chan chứa tình chị em đã làm cho bầu khí buổi gặp gỡ thêm ấm áp, thân thương, giúp Chị Em cảm nhận rõ hơn tình huynh đệ trong đời sống Cộng đoàn.
3. Hoa trái của ngày gặp gỡ
Khép lại buổi tĩnh tâm, chị em cùng dùng bữa trưa trong bầu khí thân tình trước khi trở về với cộng đoàn và sứ vụ của mình. Tuy thời gian gặp gỡ không dài, nhưng ngày tĩnh tâm đã trở thành nguồn động lực thiêng liêng quý giá, giúp mỗi Chị Em làm mới lại đời sống cầu nguyện và ý thức hơn về sứ mạng của người môn đệ thừa sai.
Tạ ơn Chúa, cám ơn sự chia sẻ của chị Tổng Thư Ký, chị Tổng Phụ Trách và Cha sở Giuse. Ước mong rằng từ những giây phút lắng nghe và tịnh tâm trước Nhan Chúa, mỗi chị em Mến Thánh Giá hạt Cần Thơ – Hạt Vị Thanh sẽ tiếp tục nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện sâu xa hơn, trung thành trước Thánh Thể Chúa, yêu thích sự hy sinh khổ chế, và luôn xác quyết : không có hy sinh, thiếu bóng thập giá, chán nản cầu nguyện; thì không bao giờ có được hạnh phúc, xin cho Chị Em mỗi ngày theo sát tinh thần, sứ vụ của người nữ tu Mến Thánh Giá, hầu trở thành ánh sáng Tin Mừng, lan tỏa tình yêu Thiên Chúa đến với mọi người, mọi nơi.
* MỘT SỐ HÌNH ẢNH :
– Dọn mình chết lành


* Giờ trao đổi


* Niềm vui chia sẻ ngày 08/03






– Chầu Mình Thánh Chúa


* Bửa cơm huynh đệ

