Suy niệm Thứ bảy Tuần IV Mùa Chay

Suy niệm THỨ 7 TUẦN  IV MC – A
Ga 7, 40 – 53

Lắng nghe để nhận biết sự thật

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến, Tin Mừng hôm nay mở ra trước mắt chúng ta một bức tranh sống động. Nhiều người cùng nghe Chúa Giêsu giảng dạy, nhưng lại có những kết luận khác nhau: người thì tin, kẻ thì nghi ngờ, có người thì chống đối. Điều đó cho thấy một điều quan trọng: không phải tất cả những ai nghe Lời Chúa thì đều hiểu, đều khám phá và đón nhận sự thật. Nhưng chỉ những ai có lòng thiện chí, chân thành tìm kiếm sự thật thì mới nhận ra Ngài.

  1. Vượt qua định kiến, tự mãn.

Sau khi nghe CGS giảng, có người nói “Ông này thật là vị ngôn sứ, là Đấng Kitô…”(Ga 7,40-41). Nhưng bên cạnh đó, cũng có những ý kiến phủ nhận: “Đấng Kitô lại xuất thân từ Galilê sao?”. Những nhận định trái ngược này cho thấy mỗi người nghe đều có cảm nghiệm khác nhau. Điều này hệ tại ở thái độ của người nghe. Có người chỉ dừng lại ở những hiểu biết bên ngoài, đôi khi bị che khuất bởi những định kiến có sẵn. Chính vì thế, họ không thể nhận ra nguồn gốc thật sự của Chúa Giêsu.

Sự chia rẽ này không đến từ Chúa, mà đến từ cách con người tiếp nhận Lời của Người. Một thái độ nguy hiểm hơn, là tưởng mình biết mọi sự nên không còn khả năng nghe Lời Chúa và người khác. Đó là thái độ tự mãn của các thượng tế và biệt phái.

Trong đời sống thánh hiến, chúng ta dễ rơi vào trạng thái tương tự. Dễ có tâm lý thao túng Lời Chúa để rồi không còn lòng khao khát tìm kiếm ý Chúa. Chính điều đó, làm cho Lời Chúa không chạm đến lòng chúng ta. Vì thế, đời sống thiêng liêng dễ trở khô khan, và thiếu sức sống. Việc tự mãn thiếu lắng nghe, khiến chúng ta dễ phớt lờ trước sự thật, trước sự góp ý của người khác và dễ gây chia rẽ trong cộng đoàn. Thật vậy, một người tu trưởng thành là người biết để tâm lắng nghe, để Lời Chúa thấm vào tâm hồn nhờ đó mà được biến đổi.

  1. Lắng nghe chân thành – dẫn đến nhận biết sự thật

Bài tin mừng cho thấy, các vệ binh được sai đi bắt Chúa, nhưng lại bị chính Chúa biến đổi, khi trở về họ nói rằng: “Xưa nay chưa từng có ai nói năng như người ấy!” (Ga 7,46). Dù không hiểu biết nhiều, nhưng với một tâm hồn đơn sơ và lắng nghe chân thành. Họ đã nhận ra điều đặc biệt nơi con người Giêsu, Ngài khác với những gì người pharisêu nói: Ngài chính là ngôn sứ, là Đấng Kitô. Nhờ lắng nghe và gặp gỡ Chúa nên họ đã nhận ra Người.

Đời sống thánh hiến là một hành trình học lắng nghe: không chỉ lắng nghe Lời Chúa trong cầu nguyện, trong những biến cố thường ngày mà còn biết lắng nghe nhau. Để lắng nghe thật sự đòi hỏi có sự khiêm tốn, kiên nhẫn vượt lên trên dào cản cái nhìn chủ quan về con người, về hoàn cảnh, địa vị…Khi biết lắng nghe, chúng ta sẽ không chỉ nhận ra sự thật mà còn nhận ra khuôn mặt của Đức Kitô nơi người khác. Một cộng đoàn biết lắng nghe là một cộng đoàn được xây dựng trên sự thật và tình yêu thương chân thành.

Cộng đoàn thân mến,Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đừng chỉ nghe cách hời hợt, nhưng hãy lắng nghe cách chân thành. Đừng để thành kiến che mờ, nhưng hãy mở lòng đón nhận sự thật.

Ước gì mỗi người tu có một trái tim biết lắng nghe, để lắng nghe tiếng Chúa và lắng nghe nhau trong tình yêu thương. Xin cho chúng ta, nhờ biết lắng nghe mà nhận ra sự thật để sống cho sự thật. Amen.