Suy niệm Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A

CHÚA NHẬT V MC-A
(Ga 11, 1–45;  Ed 37, 12–14; Rm 8, 8–11)

ĐỨC KITÔ NGUỒN SỐNG ĐỜI TÔI

Lm. Joseph

Cộng đoàn thân mến, Chúng ta đang đến rất gần với mầu nhiệm vượt qua. Hình ảnh cái chết và nấm mồ của Ladaro báo trước cho chúng ta về mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Người. Qua đó CGS đã mặc khải một chân lý nền tảng: “Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin vào Ta, dù có chết cũng sẽ sống.” (Ga 11,25). Lời này không chỉ nói lên căn tính của Đức Giêsu là nguồn sự sống, nhưng còn là lời mời gọi đức tin: tin vào sự sống lại. Đồng thời, CGS cũng mời gọi chúng ta hãy bước ra khỏi mồ sự chết để đi vào sự sống mới trong thần khí của Thiên Chúa.

  1. Đức Kitô – nguồn sống làm cho con người được sống

Trước cái chết của Ladarô, Chúa Giêsu không vội làm phép lạ, nhưng Người dẫn các môn đệ và hai chị em Matta, Maria đi vào một hành trình đức tin. Và cao điểm là lời khẳng định: “Ta là sự sống lại và là sự sống.”. Điều đó có nghĩa: Chúa Giêsu chính là sự sống, nơi Người có sự sống viên mãn, ai gắn bó và tin vào Người thì sẽ được sống.

Bên cạnh đó, bài đọc I cho thấy Thiên Chúa không chỉ phục hồi sự sống, nhưng còn thổi vào con người Thần Khí của Ngài “Ta sẽ mở huyệt cho các ngươi… Ta sẽ ban Thần Khí của Ta trong các ngươi, và các ngươi sẽ được sống.” (Ed 37,12.14). Như vậy, sự sống mà Đức Kitô trao ban không chỉ là sự sống thể lý, nhưng là sự sống thần linh, sự sống của Thần Khí.

Thật vậy, Đức Kitô chính là nguồn sống đời tu, vì thế người môn đệ được mời gọi gắn liền với Ngài  như cành nho gắn liền với thân nho. Nhưng đôi khi cuộc sống hằng ngày khiến chúng ta lại sao lãng, vô tình rời xa nguồn sống thần linh  ấy mà chạy theo lối sống trần tục, xác thịt, danh vọng. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy ở lại trong Đức Kitô, trong Thánh Thể, trong Lời của Ngài. Chính khi ở lại với Chúa, chúng ta kín múc sức mạnh và sự sống mới mỗi ngày để dấn thân vào đời, để gieo niềm tin và hy vọng cho anh chị em mình.

  1. Mời gọi ra khỏi nấm mồ để bước vào sự sống mới

Sau khi tỏ mình là nguồn sống, Chúa Giêsu đứng trước mồ và kêu lớn: “Ladarô, hãy ra khỏi mồ!”. Đây là một lời mời gọi cá vị, mạnh mẽ và đầy quyền năng. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, Ladaro đã sống lại. Nhưng Tin Mừng ghi thêm một chi tiết quan trọng: “Hãy cởi khăn và để anh ấy đi.”. Điều nay cho thấy bước ra khỏi mồ là khởi đầu cho một đời sống mới. Đời sống này cần cởi bỏ những ràng buộc còn sót lại.

Mùa chay là mùa chúng ta được mời gọi thoát ra khỏi “nấm mồ” của chính mình, thoát ra khỏi sự ích kỷ và bóng đêm tội lỗi, để bước vào một sự sống mới. Để được như vậy, chúng ta phải lắng nghe và thực hành lời mời gọi của chúa cách triệt để, biến lời Chúa trở thành nguồn lực, sức sống, thúc đẩy chúng ta vươn lên giống như một con bướm thoát ra khỏi cái kén để mặc lấy đôi cánh thân linh, để bay vào đời, để xây tình yêu thương, hiệp nhất. Thật vậy, một người tu trưởng thành là người mỗi ngày biết bước ra khỏi vỏ bọc chính mình để sống cho Chúa và cho tha nhân.

Cộng đoàn thân mến, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy gắn bó với Đức Kitô – nguồn sống đích thực. Đồng thời, hãy can đảm bước ra khỏi những “nấm mồ” che đậy sự chết bên trong tâm hồn để sống một đời sống mới.

Ước gì mỗi nữ tu chúng ta luôn sống gắn bó với Chúa, và biết loại bỏ những gì thuộc về thế gian, tội lỗi.

Xin cho đời sống của chúng ta luôn được dồi dào sự sống của Chúa, để mọi lời nói và việc làm của chúng ta đều đem lại sự sống cho mình và cho người khác. Amen.