Suy niệm Thứ ba Tuần V Mùa Chay – Năm A

Thứ ba tuần V mùa chay
Ds 21, 4-9; Ga 8, 21-30

CHIÊM NGẮM ĐỂ TRỞ NÊN ĐỒNG HÌNH VỚI ĐẤNG BỊ GIƯƠNG CAO

Lm. Antôn

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Càng tiến gần đến Tuần Thánh, Phụng vụ Lời Chúa càng dẫn chúng ta đi sâu vào cái nghịch lý của Thập giá. Bài Tin Mừng hôm nay (Ga 8, 21-30) khép lại bằng một lời tiên báo đầy quyền năng của Chúa Giêsu: “Khi nào các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu”.

Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá, hình ảnh “giương cao” không chỉ là một sự kiện lịch sử trên đồi Golgotha, mà còn là linh hồn của ơn gọi và là kim chỉ nam cho đời dâng hiến của chúng ta.

Trong bài đọc I, dân Israel khi bị rắn cắn, họ chỉ cần nhìn lên con rắn đồng là được sống. Cái nhìn đó là cái nhìn của sự giải thoát thể lý. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta một cái nhìn xa hơn: nhìn lên Đấng bị đâm thâu để nhận ra Ngài là Thiên Chúa – Đấng “Ta Là”.

Quý chị em thân mến, mỗi ngày chúng ta quỳ trước Thánh Giá, đó không phải là việc chiêm ngắm một thất bại hay một xác thân rướm máu. Đó là lúc chúng ta nhận ra vinh quang của Thiên Chúa ẩn tàng trong sự tự hủy. Người nữ tu Mến Thánh Giá không yêu nỗi đau khổ, nhưng yêu Đấng đã vì yêu mà đi vào khổ đau. Khi thế gian chạy trốn Thập giá, chúng ta được mời gọi dừng lại, nhìn thật sâu để thấy đó chính là nguồn mạch sự sống.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu khẳng định: “Tôi không tự mình làm điều gì… vì Tôi luôn làm những điều đẹp ý Người”. Đỉnh cao của việc “được giương cao” chính là sự vâng phục tuyệt đối của Người Con đối với Chúa Cha.

Trong đời tu, đôi khi chúng ta cũng cảm thấy mình đang bị “giương cao” bởi những nghịch cảnh, bởi bệnh tật, hay bởi những hy sinh âm thầm trong sứ vụ. Những lúc ấy, linh đạo Mến Thánh Giá nhắc nhở chúng ta rằng: giá trị của hy tế không nằm ở độ nặng của cây gỗ, mà nằm ở độ lớn của tình yêu và sự vâng phục. Khi chúng ta thưa “xin vâng” trong những trách vụ khó khăn, hay khi đón nhận những giới hạn của bản thân với lòng yêu mến, chính là lúc chúng ta đang cùng Chúa Giêsu “làm đẹp lòng Chúa Cha”.

Cộng đoàn phụng vụ thân mến!

Mục đích cuối cùng của việc chiêm ngắm Đấng bị giương cao là để chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Chúa Giêsu nói Ngài “từ trên cao”, còn chúng ta thường dễ bị kéo ghì xuống bởi những tư tưởng “thuộc về thế gian”.

Người nữ tu Mến Thánh Giá phải là người mang trong mình “mùi vị của trời cao”. Đó là sự bao dung khi bị hiểu lầm, là sự thinh lặng khi bị xúc phạm, và là sự dấn thân không tính toán cho những anh chị em đau khổ – đó là những “thập giá sống” đang hiện diện xung quanh chúng ta. Khi chúng ta chấp nhận “chết đi” cho cái tôi ích kỷ, chúng ta đang thực sự cử hành mầu nhiệm Vượt Qua ngay trong cuộc sống hằng ngày.

Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết say mê chiêm ngắm Chúa trên Thập Giá. Để từ cái nhìn tin yêu đó, chúng ta biết can đảm đón nhận mọi “giây phút bị giương cao” trong đời mình, biến chúng thành lời ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa và mang lại ơn cứu độ cho trần gian. Amen