SA MẠC MANNA 1
Chuyên đề: Trực – Sinh hoạt
NQ. Diễm Kiều
Từ sáng ngày 26 đến chiều 27 tháng 3 năm 2026, gần 50 chị em khấn trẻ từ các cộng đoàn của Hội dòng đã quy tụ về Nhà Mẹ để tham dự khóa học huấn luyện trợ úy: Sa mạc Manna 1. Hai ngày tuy ngắn ngủi, nhưng là một hành trình vừa học hỏi, vừa trải nghiệm, vừa lắng đọng nội tâm, nhằm chuẩn bị cho sứ vụ trợ úy của chị em nơi các họ đạo.
Ngay từ đầu, bầu khí huynh đệ và tinh thần kỷ luật đã được khơi lên. Chuyên đề “Trực” giúp chị em hiểu rằng phục vụ không chỉ là hiện diện, nhưng là hiện diện có trách nhiệm, biết quan sát, lắng nghe và nâng đỡ. Phần “Sinh hoạt” mở ra những phương pháp tổ chức sinh động, đặc biệt là cách xây dựng Đêm lửa thiêng và Hành trình sa mạc: từ việc lên ý tưởng, phân công, điều phối đến việc lồng ghép nội dung giáo dục đức tin và làm nổi bật chủ đề.
Sau khi được hướng dẫn, chị em bước vào phần thực hành – và chính nơi đây, bài học trở nên sống động. Giữa khoảng sân tối, ngọn lửa bập bùng được thắp lên, quy tụ mọi người trong một vòng tròn ấm áp. Trong ánh lửa ấy, cuộc đời và ơn tử đạo của cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được tái hiện cách đơn sơ mà sâu lắng. Không cần sân khấu cầu kỳ, chỉ với lời dẫn và những cử điệu mộc mạc, hình ảnh một vị mục tử hiền lành, trung tín và dám hiến mạng sống vì đoàn chiên dần hiện lên rõ nét.
Tiếp nối là Hành trình sa mạc – những bước chân đầy ý nghĩa. Qua mỗi chặng dừng, chị em biết đoàn kết vượt qua thử thách; và trong giây phút thinh lặng cuối hành trình, chị em được mời gọi nhận ra Chúa nơi những vui buồn trong cuộc sống hằng ngày. Sa mạc khô cằn trở thành nơi để con người được gặp gỡ và thanh luyện.
Khóa học khép lại trong sự lặng lẽ nhưng sâu sắc. Mỗi chị em ra về, mang theo không chỉ kiến thức tổ chức, mà còn một ngọn lửa nội tâm – ngọn lửa của tình yêu và sứ mạng. Từ đó, chị em được mời gọi trở nên những trợ úy biết hiện diện, biết đồng hành và biết dẫn dắt các em thiếu nhi đến gần Chúa hơn.












1






