Tháng 5, tháng Hoa dành cho Mẹ Maria – Dâng hoa tại giáo họ Nghĩa Tâm

THÁNG 5, THÁNG HOA DÀNH CHO MẸ MARIA

DÂNG HOA TẠI GIÁO ĐIỂM NGHĨA TÂM

M. Nguyễn Quỳnh Cẩm Ngọc

 

 

Một tháng Hoa đã đi qua, nhưng những âm vang thiêng liêng của nó vẫn còn đọng lại sâu sắc trong tâm hồn tôi. Là một tu sĩ đang mục vụ tại giáo họ Nghĩa Tâm, tôi đã có cơ hội được cùng đồng hành, cùng sống và cùng thở trong bầu khí đạo đức của cộng đoàn nơi đây. Suốt một tháng qua, điều làm tôi xúc động nhất chính là hình ảnh các gia đình trong giáo họ cùng nhau quy tụ mỗi tối để đọc kinh liên gia. Tiếng kinh cầu dịu dàng, trầm ấm vang lên từ những ngôi nhà nhỏ, hòa quyện với khói hương trầm, tạo nên một sợi dây liên kết đức tin vô cùng mạnh mẽ. Chính trong bầu khí thánh thiêng ấy, tôi đã được lắng nghe lời tâm tình đầy ngây thơ nhưng vô cùng sốt sắng của một em thiếu nhi trong đội dâng hoa của giáo họ:​

Lời tâm tình của nụ hoa nhỏ bé:
​”Tháng Hoa kính Đức Mẹ Maria vừa khép lại, nhưng trong lòng con vẫn vẹn nguyên niềm hạnh phúc.
​Con nhớ những buổi tối tụ họp cùng các bạn dưới Cung Thánh thiêng liêng để tập múa. Những ngày đầu, tay chân con còn gượng gạo, bước đi chông chênh và chẳng đúng nhịp. Tụi con đứa nào cũng mệt và ướt đẫm mồ hôi, nhưng không ai nản lòng cả. Vì con biết, mỗi lần nâng tay, mỗi bước di chuyển đều là một lời kinh, là đóa hoa tinh tuyền nhất mà con dùng cả tâm hồn để trò chuyện và dâng lên Mẹ hiền từ. Xin Mẹ thương nhận lấy những cố gắng nhỏ bé này của con như hương trầm bay lên tòa Chúa.​

In trong tháng qua, bên cạnh những bông hoa tươi, con cũng đã cố gắng dâng lên Mẹ những ‘nụ hoa việc tốt’ hằng ngày: biết vâng lời cha mẹ, chăm chỉ học tập và giúp đỡ mọi người xung quanh. Nhìn lên Mẹ, con học được sự đơn sơ và lòng yêu thương.
​Hôm nay là Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi, tháng Hoa đã qua nhưng tình yêu của con dành cho Mẹ sẽ không bao giờ kết thúc. Con hứa sẽ ngoan ngoãn, sống tốt mỗi ngày để chính cuộc đời con sẽ là đóa hoa đẹp nhất dâng kính Mẹ, xứng đáng là con ngoan của Chúa.”

​Lắng nghe những lời chia sẻ đơn sơ ấy, lòng tôi trào dâng một niềm cảm mến sâu xa. Những giọt mồ hôi khi tập múa của các em thiếu nhi, những bước chân vội vã của các bậc phụ huynh sau giờ làm để kịp giờ kinh tối, tất cả đã dệt nên một bức tranh đức tin tuyệt đẹp tại Nghĩa Tâm.

Hôm nay, Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi, phụng vụ khép lại tháng kính Đức Mẹ, nhưng tôi tin rằng hành trình thiêng liêng của giáo họ chỉ mới bắt đầu. Với tư cách là một người đang mục vụ tại Giáo họ, tôi nguyện xin Đức Mẹ Maria luôn gìn giữ, nâng đỡ từng gia đình và các em nhỏ trong giáo xứ. Xin Mẹ cầu bầu cho mỗi người chúng ta luôn biết giữ lửa lời kinh gia đình, để mỗi ngày sống của chúng ta – từ những hy sinh thầm lặng đến những việc làm bác ái – đều trở thành những đóa hoa ngát hương dâng lên Tòa Chúa.

  • MỘT SỐ HÌNH ẢNH: